Ngược dòng hạ Ajax phút 90+5, HLV Pochettino không nói nên lời

Sau khi chứng kiến Lucas Moura lập được hattick đưa Tottenham vào chơi trận chung kết với Liverpool, HLV Pochettino đã vô cùng xúc động chạy vào sân ăn mừng với các học trò của mình và bật khóc.

HLV người Argentina không thể giữ được bình tĩnh khi ngồi vào bàn trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông trong buổi họp báo sau trận đấu, “thuyền trưởng” của Tottenham nói: “Tôi vẫn không thể nói nên lời, cảm xúc hiện tại rất tuyệt. Tôi chỉ biết cảm ơn bóng đá, cảm ơn những cầu thủ bởi vì họ là những người hùng.”

HLV Pochettino bật khóc ôm lấy “người hùng” Lucas Moura.

Chứng kiến màn lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 bằng cú hattick của Lucas Moura, HLV Pochettino cho rằng Tottenham có hiệp hai thi đấu tuyệt vời. HLV Pochettino chia sẻ bí quyết để tạo nên cuộc lật đổ trên đất Hà Lan trước đối thủ Ajax hoàn toàn đến từ tình yêu và đam mê bóng đá. HLV người Argentina đã trấn an tư tưởng các học trò của mình rằng hãy thi đấu bằng cả tình yêu dành cho câu lạc bộ, lúc đó các cầu thủ sẽ không còn thấy căng thẳng nữa mà chỉ còn lại đam mê chơi bóng.

HLV Pochettino chia sẻ thêm cảm xúc của ông sau khi đánh bại Ajax còn mãnh liệt hơn khi loại Man. City tại vòng tứ kết Champions League. Ông cho biết việc Tottenham giành quyền chơi trận chung kết hoàn toàn dựa vào nỗ lực của toàn đội trong suốt 5 năm qua. Bên cạnh đó còn là những lời động viên của gia đình và những người hâm mộ Tottenham.

Trong buổi họp báo HLV Pochettino cũng không quên dành những lời khen ngợi cho người hùng của Tottenham, Lucas Moura. Ông phấn khởi nói: “Đó là một hattick không thể tin được, anh ấy xứng đáng với điều đó, Moura là một chàng trai tuyệt vời.”

Tottenham xuất sắc vào chung kết Champions League gặp Liverpool.

Nếu như HLV Pochettino hết lời khen ngợi Lucas Moura thì tiền đạo người Brazil vẫn không thể tin vào những gì mà anh đã làm được trong chiến thắng trước Ajax. Anh đã có bàn thắng quyết định đúng phút bù giờ cuối cùng 90+5 để đưa Tottenham vào chơi trận chung kết.

Moura chia sẻ: “Tôi không thể giải thích, tôi rất hạnh phúc. Đó là một món quà lớn từ Chúa và tôi muốn chia sẻ nó với các đồng đội và người hâm mộ của tôi. Chiến thắng này là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm