Sau khi ông Thanh mất, hàng ngàn người dân đã kéo về nhà riêng của ông để thăm viếng. Hàng trăm cảnh sát, công an được điều động đến để bảo vệ trật tự.
Hàng dài người dân đến tiễn ông Thanh trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sự ra đi của ông Thanh không phải là quá đột ngột vì các bác sĩ, người nhà và người dân TP Đà Nẵng đã tiên lượng trước. Tuy nhiên, ông mất vào thời điểm chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới 2015 khiến mọi người không khỏi ngậm ngùi.
![]() |
Chị Lê Thị Tuyết Trinh (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) từng được ông Thanh giúp đỡ khóc nghẹn ngào. LÊ PHI
Chị Lê Thị Tuyết Trinh (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sau khi hay tin ông Thanh mất đã đến từ rất sớm. Chưa được vào viếng ông Thanh, chị Trinh nghẹn ngào giữa nắng nóng: “Khổ thân bác ấy quá. Cả đời lo cho nhân dân giờ lại ra đi trong sự đau đớn của bệnh tình. Một người tốt như vậy sao ông trời lại cướp đi chứ”.
Theo chị Trinh, chị là một trong những phụ nữ bị chồng bạo hành và hai lần gặp mặt trực tiếp ông Thanh, kể cả có lần gặp trực tiếp ông tại nhà riêng nơi ông đang yên nghỉ. “Tui bị chồng đánh đập dã man quá, nghèo quá không có lấy một chỗ mà chui rúc nên phải đi thuê. Chồng suốt ngày rượu chè, không chịu làm nên không đủ tiền sinh sống. Chồng đánh đập miết, khổ quá nên tui tìm đến nhà bác Thanh trong mưa gió. Tui trình bày hoàn cảnh rồi bác ấy bảo làm đơn bác ấy sẽ cấp chung cư cho mà ở để nuôi dạy con ăn học nên người. Ra về bác ấy còn cho ít tiền để sống qua ngày. Sau đó thì tui được TP cấp cho một căn chung cư để ở. Nhờ bác ấy mà giờ gia đình tui có nhà. Thế mà giờ bác ấy lại ra đi mất rồi”, chị Trinh khóc nghẹn ngào.
![]() |
Sau khi hay tin ông Nguyễn Bá Thanh mất, đông đảo người dân TP Đà Nẵng đã tới nhà riêng viếng ông. LÊ PHI
“Nếu không có ông ấy thì không có TP Đà Nẵng ngày hôm nay. Đi khắp cái TP này, ở đâu đâu cũng in dấu của ông ấy, từ cây cầu đến từng con đường đều mang dấu ấn Nguyễn Bá Thanh . Ông Thanh là một người vì nhân dân như vậy nhưng chẳng được bình yên ngày nào cả. Cả cuộc đời ông ấy là sóng, giờ lại ra đi khi TP của ông đang ngày càng to đẹp hơn”, bà Mai ngậm ngùi.
Sau khi vào nhìn mặt ông Thanh lần cuối, ông Bùi Văn Tiếng ( nguyên Trưởng Ban tổ chức thành uỷ Đà Nẵng) cho hay: "Ông Thanh đã mất, ngày mai gia đình sẽ liệm cho anh ấy". Theo đó, vào 11 giờ trưa ngày 14-2, gia đình sẽ khâm liệm cho ông Thanh và lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ 30 cùng ngày.