Người đàn ông ngậm tiền lao khỏi tầng 4 trốn cảnh sát

Người đàn ông ngậm tiền lao khỏi tầng 4 trốn cảnh sát ảnh 1

Lan can có nhiều chậu hoa (khoanh tròn màu đỏ) là nơi 3 người đàn ông té lầu khi cảnh sát ập vào. Ảnh: An Nhơn

Ngày 11/1, người dân ở chung cư K300 và các quán cà phê xung quanh vẫn còn bàn tán xôn xao vụ 3 người té lầu, trong đó 2 người thiệt mạng khi cảnh sát quận Tân Bình ập vào bắt bạc ở căn hộ 403B lô A vào chiều hôm trước. Nhiều người còn sợ khi không dám gửi xe ở khu vực này. Căn hộ 403B vẫn đóng cửa im ỉm.

"Tôi nghe tiếng động mạnh phía ngoài nên chạy ra lan can nhìn xuống thì thấy hai người nhảy lầu, sau đó một người khác lại rơi xuống", một người Hàn Quốc sống trên căn hộ 403B kể lại bằng tiếng Việt.

Ông Nguyễn Quốc Bửu (68 tuổi), người giữ xe của lô A thì chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút thấy 3 người nằm bất động dưới nền nhựa trước cổng ra vào của bãi xe. "Lúc đó khoảng 16h, tôi đang nằm trong nhà xem tivi thì nghe ba tiếng 'bịch, bịch, bịch'. Xen lẫn những âm thanh đó là tiếng kêu cứu nhưng tôi nghe không rõ, cứ ngỡ là người ta hô cướp", ông Bửu nhớ lại.

Người đàn ông ngậm tiền lao khỏi tầng 4 trốn cảnh sát ảnh 2

Ông Bửu cho biết đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ảnh: An Nhơn

Khi chạy ra ngoài, ông Bửu cùng vợ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. "3 người đàn ông trung niên nằm sõng soài, úp mặt xuống nền nhựa, máu trào ra. Người ở giữa nằm bất động, người bên phải giãy giụa, còn người bên trái thì thở hổn hển", ông Bửu vừa kể vừa đưa tay chỉ vị trí mỗi người nằm cách nhau khoảng nửa mét.

Thấy họ như vậy, ông Bửu hô hoán cho mọi người đến cứu giúp đưa đi bệnh viện. Nạn nhân bị gãy chân được nẹp tre lại. Khoảng 5 phút sau, người bị thương còn lại cũng được đưa đi, nhưng đã chết sau đó. Khi ông Bửu định gọi báo công an thì một thanh niên mặc thường phục bảo hãy bình tĩnh. "Chú ấy bảo mình là công an", ông Bửu khẳng định.

Ông Bửu bảo thấy một xấp tiền dính máu nằm gần nạn nhân, xung quanh các tờ 500.000 đồng bay tứ tung. "Khi lật ngửa một người lên, tôi thấy miệng anh ấy còn ngậm cuộn tiền tròn", ông Bửu nói.

Theo ông Bửu, 3 người té lầu và những con bạc bị cảnh sát giữ lấy lời khai ở phòng 403B đều là người từ nơi khác đến. Trong số này, chỉ có một người gửi xe ở bãi của ông. "Mỗi ngày ở đây có 2-3 người lạ vào gửi xe nên tôi biết rất rõ. Những người đàn ông và phụ nữ bị cảnh sát bắt hôm qua đều lạ mặt", ông khẳng định.

Người đàn ông ngậm tiền lao khỏi tầng 4 trốn cảnh sát ảnh 3

Căn phòng 403B vẫn đóng cửa im ỉm. Ảnh: An Nhơn

Ông Nguyễn Hồng Oanh (49 tuổi), Tổ trưởng lô A của chung cư K300 cho biết, căn hộ 403B do ông Nguyễn Văn Tính (48 tuổi) làm chủ. Ông ở cùng vợ và con gái. Khi sự việc xảy ra, ông Oanh không có mặt nhưng sau đó cảnh sát đã nhờ ông làm chứng và ký biên bản xác nhận sự việc. "Tôi chỉ làm chứng là cảnh sát bắt người đánh bạc tại chung cư. Còn sự việc xảy ra như thế nào thì công an họ không cho biết", ông Oanh khẳng định.

Làm Tổ trưởng chung cư khoảng 3 năm, ông Oanh cho biết tình hình an ninh trật tự ở đây rất tốt. Đầu năm 2012, cảnh sát cũng từng đột kích và bắt 4-5 người đánh bạc cũng ở lô A. Sau lần bắt quả tang đó, phía công an đã đưa những người đánh bạc ra trước khu phố kiểm điểm và họ đã không còn tái phạm.

Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Công an quận Tân Bình cho biết đang chuyển hồ sơ vụ Đánh bạc lên Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm