Người Hàn khóc bằng tiếng… Việt

Khi CSGT yêu cầu cô gái xuất trình giấy tờ xe thì cô chỉ nói toàn tiếng Hàn Quốc. CSGT sử dụng tiếng Anh, cô này lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. CSGT chưa biết xử lý thế nào thì cô này lúng túng làm rơi… chứng minh nhân dân mang tên T. có địa chỉ thường trú ở TP Đồng Hới! Trước “sự cố” này, cô khóc òa, nói tiếng Việt: “Xin mấy anh tha cho em”. Lý do là cô này chưa có bằng lái, không mang giấy tờ xe nên giả người nước ngoài để mong công an bỏ qua. Một người có thể hát, nói nhiều ngoại ngữ nhưng khi khóc thường sử dụng tiếng mẹ đẻ để trải lòng là vậy.

DIỄM TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm