(PLO)- Từ năm 2017, anh Nguyễn Hoàng Phát (ngụ phường Tự An,
TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng với những người bạn của mình đã đi khắp nơi để tìm kiếm những con chó bị bỏ rơi để cứu về và chăm sóc tại một nơi có tên “Nhà
của cún em”.
(PLO)- Mang sách để trả tiền cho một ly cà phê chính là ý tưởng độc đáo của hai bạn trẻ Lê Bá Tân và Nguyễn Quý Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa văn hóa đọc sách và kết nối những người cùng đam mê sách.
(PLO)- Gần 5 năm nay, đều đặn từ
thứ 2 đến thứ 6, bà Nguyễn Thị Ba (72 tuổi) ban ngày bán vé số, ban đêm dạy học miễn phí cho các em nhỏ tại lớp học tình thương phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
(PLO)- Tại huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai có một ngôi nhà được xây lên và trở thành mái ấm cho những cụ già kém
may mắn. Người ta vẫn gọi nơi này bằng cái tên thân thuộc là “mái ấm cô Hồng”.
(PLO)-
Lần đầu gặp những đứa trẻ khiếm thị, ông Nguyễn Quốc Phong như thấy chính bản thân mình. Để rồi từ đó, người
đàn ông này nguyện dành cả cuộc đời và những điều tốt đẹp
nhất cho những "đứa con" không may mắn.
(PLO)- Bắt đầu từ năm 2018, lớp võ cổ truyền của chàng sinh viên năm 3 trường ĐH
Sư phạm TP.HCM đã giúp nhiều bạn trẻ nuôi được đam mê võ thuật, rèn luyện sức
khỏe và kiếm thêm thu nhập.
(PLO)- Sau hơn 10 năm làm bảo
vệ dân phố phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức,TP.HCM), ông Nguyễn Đình Lũy đã
bắt được hơn 1000 đối tượng phạm tội, đem lại sự bình yên cho người dân.
(PLO)- Những ngày qua, có một
đội ngũ các đầu bếp chuyên nghiệp, các tình nguyện viện tập hợp lại, tạo ra một
gian bếp chất lượng “5 sao” phục vụ cho các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
(PLO)- Khách đến quán không chỉ được thưởng thức những tách trà ngon mà còn có
thể tham gia các lớp học viết thư pháp, học cắm hoa hay học võ tự vệ hoàn toàn miễn phí.
(PLO)- Hơn 20 năm, có hàng trăm người khuyết tật được ông Trần Hoàng Minh ở TP.HCM cưu mang, giúp đỡ, tạo điều kiện để rèn luyện thể thao. Nhiều người trong số họ đã trở thành vận động viên nổi tiếng.
(PLO)- Hơn 10 năm qua, Thiếu tá Ninh Công Khánh, phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng vẫn miệt mài châm cứu, bấm huyệt miễn phí cho người nghèo.
(PLO)- Tại quận Phú Nhuận, TP.HCM có một khu nhà trọ rất đặc biệt, được nhiều
người biết đến. Đó là khu nhà trọ của
ông Hồ Đề- nơi ông vẫn gọi 'nhà khuyến học'.
(PLO)- Sau một ngày làm việc vất vả, ai cũng chọn cho riêng mình một cách để tận hưởng buổi tối rảnh rỗi. Với anh Lê Thanh Tùng (quận 12, TP.HCM) lại chọn cách đi giúp đỡ những người gặp sự cố trên đường để khiến mỗi buổi tối đều trở nên đặc biệt.
(PLO)-
Hàng ngày, xe buýt sách thuộc dự án Sách chuyền tay được đặt tại đường
sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM vẫn luôn mở cửa cho mọi người đến ký gửi, đọc và mượn sách hoàn
toàn miễn phí.
(PLO)- Không ít người nghẹn ngào khi nghe tâm sự của cụ Tuyết: 'Ước cái gì, giờ ước mình được mạnh giỏi à, khỏe mạnh là được rồi. Muốn gì cũng không có, ai cho đâu mà muốn. Mình biết thân mình vậy rồi… nên thôi'.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...