Nguyệt Ánh vượt qua sự cố bị 'cướp người yêu'

Thời gian trước, Nguyệt Ánh vô tình bị lôi vào câu chuyện tình tay ba khi nữ diễn viên Phương Trinh lên báo nói rằng đã "chiếm" được người yêu của Nguyệt Ánh. Riêng Nguyệt Ánh thì rất bức xúc, đã trả lời một tạp chí rằng, cô không hề quen biết Phương Trinh và nếu không bình tĩnh thì cô đã kiện Phương Trinh vì những phát ngôn đó. Trao đổi với Ngoisao.net về sự cố này, cô cho biết không muốn bàn thêm về Phương Trinh nữa.

- Nhiều người nói, hình ảnh Nguyệt Ánh trên phim đa phần rất hiền lành, nhưng thực ra ngoài đời chẳng mấy ai “bắt nạt” được chị. Thực hư thế nào?

- Nguyệt Ánh ngoài đời chắc chắn không thể nào giống hệt với những vai diễn trên phim, có chăng chỉ là tương đồng ở một vài điểm nào đó. Cũng như những người khác, mỗi ngày tôi đều trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, lúc giận dữ, lúc vui vẻ. Điều quan trọng là tôi sẽ tự cân bằng những cảm xúc của mình như thế nào thôi. Tôi không thuộc tuýp lúc nào cũng thích tranh cãi, nhưng cũng không phải dạng người ai nói gì cũng nghe theo, mà rất rõ ràng trong việc chia sẻ quan điểm của mình. Những người thân thiết hoặc bạn bè của tôi thì hay nói, ngoài đời tôi hiền nhưng “dữ ngầm”.

Nguyệt Ánh vượt qua sự cố bị 'cướp người yêu' ảnh 1

Thời gian trước, ca sĩ Phương Trinh đã lên báo thừa nhận, cô chính là người thứ 3 xen vào cuộc tình của Nguyệt Ánh với một đại gia trẻ. Phương Trinh đã giành được trái tim người đó, trong khi Nguyệt Ánh thì vẫn đau đáu. 

- Đó là lý do vì sao chị từng quyết định lên báo để đối chất thẳng thắn chuyện “tình tay ba” với ca sĩ Phương Trinh cách đây không lâu?

- Đôi khi, có những chuyện không hay xảy ra, mình vẫn để yên được. Nhưng, có lúc, mình bị tác động bởi quá nhiều yếu tố xung quanh. Con người mà, đâu phải thần thánh để lúc nào cũng tỏ ra mình tốt như Bụt được. Từ trước đến nay, tôi chỉ đến trường quay, làm việc xong là về nhà chứ ít khi lê la "tám" chuyện. Không phải là tôi dè chừng mọi người, mà vấn đề là tôi còn việc học nữa, rất mất thời gian nên tôi luôn tranh thủ để về học. Khi bị rơi vào hoàn cảnh đó, thực sự là một cú sốc lớn với tôi.

- Chị đã mất bao lâu để vượt qua được cú sốc đó?

- Tôi không nhớ chính xác, vì đâu ai đi đếm nỗi buồn của mình. Tính tôi khi gặp chuyện gì, thường hay tự nhốt mình trong phòng chứ không tâm sự với người thân. Tôi không muốn gia đình lo lắng, vì ai cũng có áp lực công việc riêng. Hơn nữa, thời điểm đó mọi chuyện thật giả lẫn lộn, không đầu không đuôi, khiến tôi càng phải giữ trong lòng. Chính vì vậy, tôi đã mất một khoảng thời gian rất áp lực vì không nói ra được với ai.

- Ngẫm lại, chị có thấy hối tiếc vì những gì mình đã phát biểu?

- Không. Tôi quan niệm, làm gì thì làm, nhưng đừng để sau này nhìn lại phải hối tiếc. Tuy nhiên, có những điều mình nói ra, vô tình làm người khác day dứt, tôi coi như bài học trong cuộc sống để sau này rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ, đôi khi im lặng cũng không phải giải pháp tốt. Mình không nói đi nói lại, nhưng ít ra phải có một lần chia sẻ thẳng thắn.

- Hiện giờ, quan hệ của chị với Phương Trinh ra sao?

- Tính tôi rất rõ ràng, nói đi chứ không nói lại, không chỉ riêng đối với cô ấy, mà còn cả với những người trong gia đình tôi. Thay vì nhắc hoài về chuyện đó, tôi nghĩ đến những niềm vui đang chờ đợi mình phía trước. Còn nếu vô tình gặp Phương Trinh, tôi tỏ ra bình thường, vì giữa chúng tôi vẫn là quan hệ đồng nghiệp.

Nguyệt Ánh vượt qua sự cố bị 'cướp người yêu' ảnh 2
 
Diễn viên "Thứ ba học trò" đã quên đi chuyện cũ để tiếp tục cống hiến cho khán giả những vai diễn mới lạ.

- Nếu nói, “scandal” ồn ào này cũng giúp chị được nhiều người biết đến hơn thì chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ vậy. Trước giờ, có thể tôi không quá ồn ào, nhưng tôi không phải một diễn viên vô danh để phải cần đến những chuyện như vậy mà nổi tiếng. Tôi được khán giả biết đến và yêu mến đều từ những vai diễn trong các bộ phim mà tôi tham gia. Nhiều người gọi tôi là “diễn viên của mọi nhà”, vì số lượng đầu phim có tôi tham gia phát sóng khá đều đặn trên chương trình phim giờ Vàng. Khán giả đón nhận như vậy là tôi thấy vui rồi, vì công sức lao động của mình và cả ê kíp thực hiện phim đã được đền đáp xứng đáng.

- Kể cả khi nhắc đến những gương mặt “hot” của làng điện ảnh, ít khi người ta nhắc đến chị, chị không cảm thấy chạnh lòng?

- Mỗi nghệ sĩ có quan niệm làm nghề và mục tiêu riêng. Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó, nên không có thói quen “liếc ngang liếc dọc”, mà cứ thẳng bước mà tiến. Nếu cứ mải mê xem người ta làm gì, mà quên mất việc của mình rồi đứng yên tại chỗ cũng không phải là hay. Tôi không phải người thích gây chú ý bằng những chuyện linh tinh, mà muốn chinh phục khán giả bằng những vai diễn hơn. Khi nhận vai, tôi luôn cố gắng thể hiện tốt nhất những gì có thể. Sau đó, khi phim công chiếu, tôi sẽ lắng nghe góp ý của khán giả và ghi nhận những ý kiến tích cực để sửa đổi.

- Song, nhiều ý kiến cho rằng, hơn 7 năm nay, những vai diễn của chị cứ bị “một màu”, không đột phá. Chị nghĩ sao?

- Từ vai diễn đầu tiên trong phim Dốc tình, tôi được nhớ đến bởi vẻ hiền lành, cam chịu. Từ đó, các đạo diễn luôn đóng khung tôi trong những dạng vai tương tự. Tuy nhiên, gần đây tôi đã chọn lọc vai diễn kỹ lưỡng hơn, để tránh gây nhàm chán trong mỗi phim mình tham gia. Cụ thể là nhiều khán giả gặp tôi đã có những phản hồi tích cực với vai Hồng khá cá tính trong phim Ở rể vừa phát sóng. Hoặc, sắp tới tôi cũng tham gia vở kịch kinh dị Ngôi trường số 13 với vai rất lạ.

Theo Hàn Quốc Việt (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm