Nhà văn Võ Phi Hùng đã “Giã từ dĩ vãng”

Kẻ lang bạt trở về (1987), Đời có tên tụi mình (1992), Đóng đinh vào khoảng không (1993), Bất trắc (1996), Trong cơn lốc (1997), Sống sót vỉa hè (2005), Chàng cóc siêu phàm (2010)… Ngoài ra, ông còn là tác giả các kịch bản phim: Đời có tên tụi mình, Chim phóng sinh, Giã từ dĩ vãng, Cầu thang tối, Tên bắt cóc

Nhà văn Võ Phi Hùng đã “Giã từ dĩ vãng” ảnh 1

Cuộc đời ông gắn liền với các tác phẩm đã định danh. Ông ra đi ở tuổi 63, bình thường như bao nhà văn khác, khi đã tận hiến cả cuộc đời mình cho những trang văn. Một đời văn mà thế hệ cùng thời, thế hệ sau ông khó vượt qua khi đưa vào trang văn những hiện thực mà chính ông là nhân chứng sống. Các tác phẩm của ông chuyển thể thành điện ảnh cũng ghi dấu ấn rất... Võ Phi Hùng.

NGUYỄN TÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm