Nhà vô địch Asiad 16 Lê Bích Phương: “Én nhỏ” đất Gia Lâm

18 tuổi, lần đầu tiên đến với đại hội châu lục, Lê Bích Phương đã làm dịu cơn khát vàng của cả đoàn thể thao Việt Nam.

Phương đến với karate rất tình cờ. SEA Games 23, môn karate thi đấu gần nhà, cô bé vốn nhút nhát vẫn đến nhà thi đấu Gia Lâm để cổ vũ Việt Nam, thế mà bị “ngấm đòn”. Karate hút hồn cô gái nhỏ và Phương hạ quyết tâm đi học võ.

Từ SEA Games 23 định mệnh

Lúc đầu, bố mẹ của Phương không đồng ý vì: “Con gái học võ không tốt đâu con, khổ lắm, thương tích đầy mình, lại nam tính”. Thế nhưng thấy con gái nằn nì mãi, bố mẹ cũng mủi lòng. Cô bé đi học võ và với năng khiếu bẩm sinh, Phương nhanh chóng được nhận vào đội tuyển trẻ Hà Nội. Mãi đến khi đầu quân cho Quân đội, HLV Lê Công mới phát hiện “độ quái” trong lối đánh của cô gái xinh xắn đất Gia Lâm này.

Sau ba năm tập luyện, năm 2008, Phương được lên đội tuyển trẻ quốc gia nhưng ít được thi đấu, chỉ mới cho tham gia giải vô địch Pháp mở rộng và giành HCĐ. Từ SEA Games 2009 đến đại hội thể thao Olympic trẻ, Bích Phương đều không có suất và nằm nhà chờ thời. Đến Asiad 16, ông Lê Công mới táo bạo cho lộ diện quân bài mới toanh và còn thiếu kinh nghiệm này.

Nhà vô địch Asiad 16 Lê Bích Phương: “Én nhỏ” đất Gia Lâm ảnh 1

Thầy trò Lê Công - Bích Phương hạnh phúc với kỳ tích đoạt HCV Asiad. Ảnh: KM

Tuy nhiên, với con mắt nhà nghề, ông Lê Công tin sự trẻ trung và lì đòn trong lối đánh của Phương sẽ làm nên chuyện. Trời không phụ lòng người, nhà thi đấu Quảng Đông hôm 25-11 đã chứng kiến sự lên ngôi của tuổi 18 - trẻ nhất đoàn Việt Nam giành HCV Asiad.

Cô gái vàng Việt Nam mừng rơi nước mắt trong vòng tay thầy Lê Công và đồng nghiệp. Bên kia chiến tuyến, võ sĩ người Nhật Bản Kobayashi Miki vừa vô địch thế giới đã nói như khóc: “Tôi không tin mình đã thua khi cứ nghĩ đối thủ yếu hơn mình”.

Cánh én nhỏ làm nên mùa xuân

Sau niềm vui của thể thao Việt Nam, gia đình nhỏ bé của Phương hạnh phúc khôn xiết. “Chưa kịp gọi điện thoại thì ở nhà đã gọi sang chúc mừng. Cả nhà đều chứng kiến trận đấu qua truyền hình. Lúc đầu, em chỉ mong được HCĐ là sướng rồi, nào ngờ lại có vàng. Từ nay bố mẹ chắc không còn phàn nàn chuyện em theo nghề võ nữa, chị ạ” - Phương tự hào nói.

Sự ngây thơ và chân tình ở tuổi 18 của “cánh én nhỏ” khiến tôi cảm động. Em còn thổ lộ: “Đi tập luyện thế này nên em học bình thường thôi, không thể khá giỏi được. Trường Trung học Xuân Phương toàn dân thể thao khu B đi học nên các thầy cô cũng thông cảm”.

HLV Hồng Hà nói thêm: “Phương học thì bình thường thôi nhưng khi thi đấu thì “quái” lắm. Em ra vào, tiến thoái với bộ pháp rất lạ, không giống ai cả, đòn chân và đòn đổi bước rất linh hoạt. Phải tập lâu, đấu với Phương nhiều mới có thể bắt bài được chứ chỉ ba phút trận chung kết thì chịu”.

Hôm trước, Phương khóc vì thương chị Ánh bị “đì” mất vàng. Hôm sau, em lại không thể kìm giọt nước mắt hạnh phúc trên bục nhận huy chương khi quốc ca Việt Nam hào hùng trỗi lên.

Hơn 100 triệu đồng cho chiếc HCV

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lê Quý Phượng thông báo nhà tài trợ thay vì thưởng 30 triệu đồng cho HCV đã hào phóng chi 100 triệu đồng cho nhà vô địch Lê Bích Phương. Có mặt tại nhà thi đấu, cây hài Thành Trung và bạn bè đã tặng thêm cho cô gái trẻ 1.000 USD. HLV Lê Công thì  nhận thưởng cho thành tích HCV là 1.000 USD đã tăng lên 1.500 USD. Cả ngày hôm qua, thầy trò Phương cứ cười tíu tít...

KHÁNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm