Diễn viên trẻ Hoàng Trọng

Nhà vô địch của chính mình!

(PLO)- Chinh phục chặng đường chạy bộ 42km, cảm ơn tôi vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn chiếc khăn của Mẹ đồng hành và nhắc nhở tôi vượt qua giới hạn của bản thân trong những bước chạy còn khập khiễng vì chấn thương…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chàng diễn viên trẻ điển trai Nguyễn Hoàng Trọng của sân khấu kịch Hồng Vân sau khi chinh phục đường chạy cam go 42km vẫn còn bồi hồi cảm xúc vì không nghĩ mình đã vượt qua chính mình.

Trọng kể: “Em xuất phát từ lúc 3 giờ sáng, đến 9 giờ 21 phút 47 giây là em về đích! Nếu chân em không bị đau, có thể em đã rút ngắn thời gian hơn. Ở lần đầu tiên chạy giải 42km, có những lúc mệt quá tưởng chừng em phải bỏ cuộc. Nhưng rồi em không cho phép mình gục ngã…”.

Chúng tôi chia sẻ câu chuyện nhỏ thú vị của diễn viên trẻ Hoàng Trọng sau khi hoàn thành cự ly chạy 42km như một vận động viên chuyên nghiệp.

Từ sáng tinh mơ, chàng diễn viên trẻ đã bước vào đường chạy 42km mà Hoàng Trọng muốn hoàn thành một cách tốt nhất có thể với sự nỗ lực của mình. Ảnh: NVCC.

Từ sáng tinh mơ, chàng diễn viên trẻ đã bước vào đường chạy 42km mà Hoàng Trọng muốn hoàn thành một cách tốt nhất có thể với sự nỗ lực của mình. Ảnh: NVCC.

“Đây là quãng đường mà tôi hay nói vui rằng nó như chạy bộ từ quê tôi huyện Phước Long lên thành phố Bạc Liêu, và nó cũng tương đương với thời gian lái xe từ quê tôi lên Sài Gòn hoa lệ. Đó là niềm hân hoan khó tả khi tôi đã hoàn thành được tâm nguyện thời niên thiếu của đời mình. Tôi tâm đắc và hạnh phúc đến nỗi không biết chia sẻ sao cho vừa.

Một người anh cùng chạy bộ nơi tôi ở chia sẻ: “Sắp tới có giải chạy Marathon ở Nha Trang, em có tham gia không?”. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tôi đáp: “Em sẽ chạy 21km” khi được biết các cự ly của giải đua. Anh ấy nói: “Đăng ký 42km luôn đi em, cho có động lực. Nữ người ta còn chạy được mà mình lo gì”. Tôi OK anh, trong sự hoài nghi chính mình!

Đồng hành với chàng trai trẻ là chiếc khăn của Mẹ...

Đồng hành với chàng trai trẻ là chiếc khăn của Mẹ...

2 năm là khoảng thời gian tập luyện trung bình của một người để có thể hoàn thành thử thách chinh phục chặng đường 42km mà tôi được nghe. Nhưng tôi chỉ biết nó trong 2 tháng, và thực sự mà nói tôi chỉ tranh thủ được 20 ngày cuối trước giải chạy để lên một kế hoạch chi tiết.

Tôi có 3 mục tiêu với quyết định này của mình; đầu tiên tôi muốn vượt qua giới hạn của bản thân, tôi có thể dễ dàng hoàn thành cự ly chạy 21km vì cũng là người chạy bộ khá thường xuyên, các năm cấp 3 tôi còn nằm trong đội tuyển điền kinh của trường, nhưng để về đích với chặng đường 42km đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến.

Có những lúc mệt rã rời, Hoàng Trọng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không gục ngã.

Có những lúc mệt rã rời, Hoàng Trọng vẫn luôn nhắc nhở bản thân không gục ngã.

Kế tiếp, đây là giải đấu có yếu tố thiện nguyện, tôi rất vui vì được góp phần với một chương trình quy mô và ý nghĩa thế này. Sau cùng, có một tấm huy chương kỷ niệm cho đam mê điền kinh, điều mà tôi mong ước từ lâu.

Anh bảo vệ tòa nhà hay chào hỏi khi thấy tôi mang giày và mặc đồ thể thao bước xuống nhà: “Đi chạy bộ, đi tập thể dục ha”, tôi nói vui: “Em đi chiến đấu”. Nhưng quả thật, tôi không xem nó như một buổi tập luyện thông thường, mà là một trận chiến, một trận chiến để vượt qua giới hạn của bản thân.

Marathon tạo cho chàng trai quê Bạc Liêu rất nhiều cảm hứng, ý chí và động lực trong cuộc sống bên cạnh việc rèn luyện cơ thể.

Marathon tạo cho chàng trai quê Bạc Liêu rất nhiều cảm hứng, ý chí và động lực trong cuộc sống bên cạnh việc rèn luyện cơ thể.

Sẽ không hề dễ dàng với một thử thách lớn đối với tôi trong khi thời gian còn nhiều hạn chế, nhưng ở bài viết này tôi xin phép chỉ viết về những trải nghiệm tuyệt vời hơn là nói về những khó khăn thay cho lời cảm ơn về sự biết ơn!

Cảm ơn những lời động viên cố gắng, những sự quan tâm lo lắng hay cả sự hoài nghi khi tôi có dịp chia sẻ với những người thân quen rằng mình sẽ chạy marathon 42km.

Cảm ơn cơ duyên được biết, cảm ơn những người anh, những người bạn đồng hành dù lần đầu gặp gỡ nhưng đã chia sẻ và hỗ trợ tận tình. Những kinh nghiệm hay cả những viên muối, thực phẩm hỗ trợ san sẻ khi ấy nó không chỉ đơn thuần như thế mà còn là trao đến tôi một niềm tin, tạo động lực và nhiệt huyết để có thể cùng nhau chiến đấu.

Cảnh sắc và những cung đường tuyệt vời ở Nha Trang đã giúp chân chạy Hoàng Trọng hòa mình với thiên nhiên và chinh phục niềm đam mê của mình.

Cảnh sắc và những cung đường tuyệt vời ở Nha Trang đã giúp chân chạy Hoàng Trọng hòa mình với thiên nhiên và chinh phục niềm đam mê của mình.

Cảm ơn những người bạn đồng hành ở từng chặng đường chinh phục thử thách, giúp tôi nhận ra những bài học và triết lý từ cuộc sống một cách thực tế hơn!

Cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi hữu ích và vô cùng chuyên nghiệp từ túi race-kit đầy ắp vật phẩm thiết yếu, nhiều trạm tiếp nước, y tế với đội ngũ tình nguyện viên thực sự dễ thương, đường chạy đạt chuẩn AIMS tại "thiên đường du lịch biển" còn có cả khu ẩm thực và thư giãn sau race.

Trước ngày khai mạc còn có buổi giao lưu văn nghệ cùng các hoạt động vô cùng hoành tráng. Với quy mô lên đến 8.500 người tham gia mà mọi thứ luôn được đảm bảo trong một trạng thái tốt nhất có thể!

Nụ cười hạnh phúc khi chiến thắng bản thân của diễn viên đa năng Hoàng Trọng.

Nụ cười hạnh phúc khi chiến thắng bản thân của diễn viên đa năng Hoàng Trọng.

Cảm ơn cảnh sắc và những cung đường tại “hòn ngọc của biển Đông”, thời tiết thiên nhiên ngày hôm ấy đã ưu ái để tôi có thể thoải mái chinh phục đam mê của mình.

Cảm ơn môn thể thao này vì đã tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng, ý chí và động lực trong cuộc sống bên cạnh việc rèn luyện cơ thể!

Cảm ơn tôi vì đã luôn giữ tinh thần lạc quan tích cực, đã khích lệ những người bạn đồng hành và đã quyết KHÔNG BỎ CUỘC dù nhân viên y tế có gợi ý nên dừng lại khi thấy tôi gặp chấn thương, tôi đã tiếp thu cùng sự lắng nghe cơ thể của mình. Và tôi biết mình có thể cố gắng tiếp tục, có thể chiến đấu đến những phút cuối cùng!

Cuộc chơi lý thú đã tạo nhiều cơ hội cho Hoàng Trọng gặp gỡ, chia sẻ trân quý với những người bạn.

Cuộc chơi lý thú đã tạo nhiều cơ hội cho Hoàng Trọng gặp gỡ, chia sẻ trân quý với những người bạn.

Cảm ơn chiếc khăn của Mẹ! Chiếc khăn Mẹ mua cho từ rất lâu tôi đã luôn mang theo nó suốt chặng đường, tôi để nó bên mình như người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc đua, nó như một sự nhắc nhở bản thân tôi một lần nữa phải làm thêm được việc khiến Mẹ tự hào!

Sau cùng, xin chào tuần mới của tháng 10. Hãy nhắn cho tôi nếu bạn có những thắc mắc cần giải đáp về bộ môn này, tôi sẽ chia sẻ những gì mình biết như một sự tri ân. Thương chúc nhà mình tâm tưởng sự thành cùng số 10 hoàn hảo!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm