Những câu nói “bất hủ” của Sir Alex

Về Giggs: “Tôi vẫn còn ấn tượng về lần đầu tiên chứng kiến cậu ấy thi đấu, Giggs tung hoành khắp sân tựa như “cocker spaniel” (một giống chó săn chuyên nghiệp) đang cố gắng đuổi theo một mảnh giấy bạc.

Những câu nói “bất hủ” của Sir Alex ảnh 1

Ngoài tài năng, Sir Alex khá nổi tiếng với những phát ngôn “mạnh bạo”
Về Gary Neville: “Nếu Gary Neville có chiều cao, cậu ấy sẽ là trung vệ đẳng cấp nhất xứ sở sương mù này, cha cậu ấy cao tận 6ft 2in (khoảng 1m8) cơ mà, có lẽ, tôi phải kiểm tra… người đi đưa sữa”.

Về Paul Ince: “Tôi từng nói rằng khi một cầu thủ lên tới đỉnh cao, người đó sẽ có cảm giác như mình đang leo đỉnh Everest bằng… đôi dép lê, đó cũng là những gì Paul Ince đã trải qua”.

Về người Italia: “Khi những người Italia nói với tôi rằng đây là món mì ống, tôi sẽ kiểm tra nước sốt để kiểm định điều này. Họ là những bậc thày nói khoác mà”.

Về chức vô địch Champions League năm 1999: “Chúa ơi, tôi không thể tin được, thực sự không thể tin được điều này. Bóng đá tựa như như một… địa ngục đẫm máu”.

Về scandal “giày bay” vào mặt Beckham: “Đó thực sự là một tai nạn kỳ cục. Dù tôi có thử làm lại nó 100 hay 1 triệu lần đi nữa, cũng không thể thực hiện lại được, nhưng thú thực, tôi rất muốn thực hiện lại điều đó”.

Về Inzaghi: “Cậu ấy phải là người sinh ra luật việt vị mới phải”.

Về HLV Wenger: “Mọi người nói ông ấy là người xuất chúng phải không? Nói được 5 thứ tiếng? Tôi nghĩ một cậu bé 15 tuổi ở Bờ Biển Ngà cũng có thể làm được như vậy.

Những câu nói “bất hủ” của Sir Alex ảnh 2

Những đối thủ như Wenger, Mourinho, CLB Liverpool đều là mục tiêu công kích của ông

Khi những học trò cũ làm HLV: “Rất khó để xác định nhưng ai (học trò của Sir Alex) sẽ trở thành HLV. Ví dụ như trường hợp của Mark Hughes, chẳng ai, thậm chí trong một triệu năm nữa, nghĩ ông ấy sẽ ngồi trên băng ghế huấn luyện. Trái lại, tôi từng nghĩ rằng Bryan Robson sẽ là một HLV tài ba”.

Về trọng tài Wiley: “Tốc độ của trận đấu đòi hỏi một trọng tài phải đủ thể lực, bạn thấy đấy, những trọng tài nước ngoài chạy liên tục như những con chó của tay đồ tể, nhưng Wiley lại không như vậy, ông ấy mất tới 30 giây để ghi tên một cầu thủ vào sổ (khi nhận thẻ) và luôn tỏ vẻ muốn được nghỉ ngơi”.

Về HLV Mourinho: “Ông ấy đã gọi tôi với những ngôn từ đầy tôn kính như: “Sếp”, “người vĩ đại” khi chúng tôi uống với nhau sau trận đấu lượt đi. Tôi sẽ đánh giá cao ông ấy nếu nhận được một vài ly rượu vang ngon. Những gì ông ấy đối xử với tôi, tựa như hành động của… vũ nữ thoát y vậy”.

Về khả năng vô địch Premier League 2007 của Liverpool: “Bạn nói đùa à? Tôi sẽ thấy được điều đó nếu như tôi là một kẻ khiêu dâm, sẵn sàng hạ giá trị bản thân mình?”.

Về C.Ronaldo: “Tôi đặt cược rằng cậu ấy không thể ghi được 15 bàn thắng ở mùa giải này nhưng có vẻ như tôi sắp phải thay đổi điều này. Nếu cậu ấy ghi được 15 bàn, tôi sẽ thay đổi và tôi cho phép làm điều đó vì tôi đang là HLV trưởng. Tôi dự định sẽ đặt cược cậu ấy ghi 150 bàn thắng”.

Theo H.Long (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm