Những ngày đầu năm mới 2022, người dân TP.HCM thong thả dạo chơi

Buổi sáng đầu tiên của năm 2022, thời tiết TP.HCM mát mẻ, dễ chịu. Rất đông người dân đổ về trung tâm quận 1 để vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) từ sáng sớm đã đón tiếp hàng trăm lượt khách đến thắp nhang, cầu bình an.

Chị Nguyễn Thị Thục Đoan (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: “Cứ đến dịp Tết dương lịch là tôi cùng chồng đến chùa cầu bình an và phóng sanh. Năm nay tôi chỉ mong ước gia đình có nhiều sức khỏe, dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi để cuộc sống sớm trở lại như trước đây”

Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) thu hút khá đông người dân.

Chị Huỳnh Như (quận 4, TP.HCM) vui vẻ nói: "Đầu năm mong muốn mở mang kiến thức nên tôi cùng các bạn đến đây mua sách, sẵn tiện đi dạo. Hôm nay tôi thấy không khí khá náo nhiệt, tôi luôn tuân  5K để an toàn hơn".

Nhiều phụ huynh cũng đưa con nhỏ đến đây để thư giãn, đọc sách.

Tại khu vực Bưu điện Thành phố, ông Nguyễn Văn Diên (79 tuổi) làm thợ chụp ảnh hơn 30 năm phấn khởi cho biết: "Sáng nay mọi người kêu tôi chụp ảnh khá nhiều, chụp được hơn 100 tấm rồi. Mừng lắm".

Anh Hiển Vinh (quận Hóc Môn, TPHCM) hy vọng trong năm mới tất cả mọi người đều được bình an, sức khỏe. Mong đại dịch qua đi, để mỗi giây phút chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc.

Quảng trường Công xã Paris cũng là địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn dạo chơi đầu năm.

Hoạt động ca hát khiến cho không khí ngày đầu năm vui tươi hơn.

Nhiều bạn trẻ chọn thuê xe đạp công cộng để dạo chơi, ngắm nhìn đường phố.

Một số người chọn một góc công viên 30/4 để tỉ tê với nhau câu chuyện đầu năm.

Khách đến các điểm vui chơi phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang.

Tại các khu Trung tâm thương mại như Vincom Center Đồng Khởi (quận 1,TP.HCM) cũng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh và mua sắm.

Thích ứng an toàn với dịch COVID-19, thành phố đã và đang nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm