Những ngôi sao bẽ mặt vì tự truyện của Sir Alex

David Beckham

Những ngôi sao bẽ mặt vì tự truyện của Sir Alex ảnh 1

Trong cuốn tự truyện, Sir Alex cho rằng, Beckham chỉ chú trọng tới công tác “đánh bóng” tên tuổi hơn việc nỗ lực thi đấu trong màu áo Man United. Bởi thế, ông đã quyết định bán anh cho Real vào năm 2003 mà không hề hối tiếc bởi cựu thủ quân tuyển Anh luôn nghĩ rằng mình “lớn hơn Sir Alex”.

Còn vụ án “chiếc giầy bay” là bởi Beckham đã chửi thề trong phòng thay đồ khiến Sir Alex nổi giận và đá một chiếc giầy vào trúng mắt trái của Becks. Tất nhiên, Becks đã muốn xông về phía ông thầy nhưng các cầu thủ khác đã ngăn anh lại.

“Khi đó, David cách tôi khoảng 4m. Giữa chúng tôi là một hàng những đôi giày đặt trên sàn. Cậu ấy đã văng tục với tôi. Tôi tiến về phía Beckham và đá một chiếc giày trúng phía trên mắt phải của anh ấy. Tất nhiên David đứng lên lao về phía tôi nhưng các cầu thủ khác đã cản lại”.

Roy Keane

Những ngôi sao bẽ mặt vì tự truyện của Sir Alex ảnh 2

Ferguson tiết lộ, khi không còn duy trì được tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Man United, tính cách của Keane đã bắt đầu thay đổi. Tiền vệ người CH Ireland thường chỉ trích các đồng đội cũng như can thiệp vào công tác huấn luyện của Sir Alex.
“Khi sa sút phong độ, Roy đã gây ảnh hưởng xấu tới phòng thay đồ của đội bóng bằng những lời phát biểu không đúng mực. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thanh lý hợp đồng với cậu ấy”, Sir Alex cho biết.

Wayne Rooney

Những ngôi sao bẽ mặt vì tự truyện của Sir Alex ảnh 3

Tranh cãi giữa Sir Alex và Rooney vẫn xoay quanh chuyện tiền đạo Man United có đến gặp ông để đòi ra đi vào cuối mùa giải năm ngoái hay không. Rooney bảo không nhưng Sir Alex vẫn khẳng định là có.

Trong cuốn tự truyện của mình, Ferguson viết: “Một ngày sau khi Man United vô địch Premier League 2012-13, Wayne đã tới phòng làm việc của tôi để yêu cầu được ra đi. Cậu ấy tỏ ra không hài lòng khi bị xếp trên băng ghế dự bị trong vài trận đấu. Sau đó, người đại diện của Rooney là Paul Stretford còn gọi điện cho Giám đốc điều hành David Gill để nhắc lại yêu cầu ra đi của thân chủ”.

Bên cạnh đó, Sir Alex còn hé lộ việc Rooney đã phải vật lộn như thế nào để duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo Man United giống như các đàn anh Ryan Giggs và Paul Scholes.

Rio Ferdinand

Những ngôi sao bẽ mặt vì tự truyện của Sir Alex ảnh 4

Về Rio Ferdinand, Sir Alex thừa nhận ông là “fan hâm mộ lớn” của trung vệ này. Tuy nhiên, ông cho rằng Rio đã gặp vấn đề khi dành quá nhiều thời gian cho các công việc bên ngoài sân cỏ, điển hình là sắp xếp buổi phỏng vấn với rapper P Diddy ở Mỹ. “Hãy cho tôi nghỉ ngơi Rio, anh ta có giúp cậu trở thành trung vệ giỏi hơn không?”, Sir Alex đã phàn nàn về học trò như vậy.

Owen Hargreaves
Sir Alex cho rằng tiền vệ Owen Hargreaves là một trong những bản hợp đồng tồi tệ nhất của ông bất chấp Hargreaves đã có một mùa giải đầu tiên tương đối thành công trước khi những chấn thương hủy hoại sự nghiệp của anh.

Ferguson cũng cáo buộc Hargreaves không có đủ quyết tâm và khi mua Hargreaves, có những thứ về anh ông chưa thực sự hài lòng.

Mark Bosnich

Những ngôi sao bẽ mặt vì tự truyện của Sir Alex ảnh 5

Sir Alex gọi Bosnich trong cuốn tự truyện của ông là “một tay chuyên nghiệp kinh tởm” vì thói quen ăn uống vô độ của thủ thành người Australia. “Khi cả đội cùng đi xem Wimbledon, còn Bosnich lại ních căng những thứ như bánh mì, súp, bít tết… Cậu ta lúc nào cũng phải ăn đủ tất cả các món có trên thực đơn”, Sir Alex viết về một trong những học trò cũ của ông như vậy và thừa nhận ông cảm thấy kinh hoàng khi phải chấn chỉnh cậu học trò tham ăn này.

Bosnich chắc hẳn sẽ rất buồn lòng vì tiết lộ này. Cách đây 1 tuần, anh còn tỏ rõ sự kính trọng với Sir Alex bằng việc kêu gọi Liên đoàn bóng đá Australia bỏ tiền mời ông về làm HLV tuyển quốc gia.

Steven Gerrard

Những ngôi sao bẽ mặt vì tự truyện của Sir Alex ảnh 6

Ngoài các cầu thủ Man United, Steven Gerrard cũng là nhân vật mà Sir Alex dành một góc trong tự truyện để nhắc đến. Nhà cầm quân 71 tuổi cho rằng, Gerrard không phải là một ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu xét về tài năng cũng như tầm ảnh hưởng trên sân, thủ quân tuyển Anh không thể sánh với những cậu học trò của ông như Roy Keane hay Paul Scholes. Mặc dù vậy, Ferguson cũng thừa nhận, ông đã từng hỏi mua Gerrard hồi năm 2005 nhưng không thành công.
Theo Khánh Đan (TT&VH Online / Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm