Niềm hạnh phúc cuối năm của bầu Hải!

Gặp chúng tôi ở quán cà phê Ông Bầu sau khi U-21 Học viện Nutifood JMG để thua U-21 B. Bình Dương trong trận ra quân, bầu Hải nói: “Mục tiêu quan trọng nhất khi chúng tôi đưa quân tham gia giải là để gia tăng cơ hội cọ sát và kinh nghiệm cho các cháu, nên cùng chờ xem các cháu thể hiện như thế nào ở những trận tiếp theo”.

Kỳ tích xuất hiện

Trận tiếp theo đụng độ nhà đương kim vô địch Viettel, ai cũng nghĩ tân binh như Học viện Nutifood JMG khó tránh khỏi một cái thua đau nữa. Thế nhưng đã xảy ra một cuộc đuổi bắt như phim hành động giữa các học trò nhỏ ngoan cường của thầy Giôm trước những nhà vô địch già dặn hơn và đương nhiên, dày dạn kinh nghiệm hơn. Chung cuộc Học viện Nutifood thắng sít sao 3-2 với cú đúp của Quốc Việt đã thắp lên niềm tin lớn cho các cầu thủ trẻ trong bóng đá không gì là không thể.

Bầu Đức và bầu Hải có chung niềm đam mê bóng đá.  

Ba trận đấu cuối vòng loại, thầy trò ông Giôm lần lượt qua mặt Bến Tre 6-0, Quảng Nam 2-1, cầm hòa đội năm lần vô địch U-21 SL Nghệ An để lấy chiếc vé nhì bảng vào vòng chung kết U-21 quốc gia bằng cửa chính thật long lanh ở lần đầu tiên góp mặt.

Ngay cả ông thầy người Pháp cũng khó tin các học trò của mình đã lội dòng nước ngược từ trận ra quân thua đậm đã siết chặt tay nhau hoàn thành mục tiêu vào vòng chung kết một giải đấu lớn với các đối thủ sừng sỏ bằng một tinh thần quả cảm và phong cách chơi bóng thuần túy fair play.

Vòng bảng U-21 quốc gia dành cho 8 đội bóng trẻ mạnh nhất tiếp diễn ngay sau đó, thầy trò Guillaume oan gia ngõ hẹp tái ngộ SL Nghệ An giàu bản lĩnh và truyền thống ngay trận đầu tiên. Lại là một màn đuổi bắt tỉ số kịch tính và lại là tác giả 18 tuổi Quốc Việt ghi cú đúp cho đội nhà dẫn trước 3-1.

HLV Guillaume ghi dấu ấn đậm nét chỉ sau 6 tháng cầm quân Học viện Nutifood JMG. 

Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút gần cuối trận, SL Nghệ An vùng lên san bằng 3-3. Bỗng đâu ở phút 89, siêu dự bị vào thay người Khánh Duy ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Học viện Nutifood JMG ấn định 4-3 trong ngậm ngùi nước mắt của đội bóng xứ Nghệ.

Thua sát nút Hà Nội 1-2 và nhẹ nhàng vượt qua Nam Định 1-0, thầy trò ông Giôm lấy ngôi nhì bảng vào bán kết vẫn là một bất ngờ của bầu Hải ngồi ở quán cà phê Ông Bầu xem trận nào cũng hồi hộp.

Đã vượt quá mong đợi trong lần đầu đá một giải trẻ lớn, Học viện Nutifood rất thoải mái tinh thần đá knock out loại chủ nhà PVF và chung kết hạ luôn đối thủ từng thắng mình là Hà Nội 1-0 với bàn thắng phút cuối của Quốc Việt.

Thầy trò ông Giôm vô địch giải U-21 quốc gia và đoạt luôn giải phong cách lẫn vua phá lưới.

Khỏi phải nói niềm sung sướng tột độ của thầy trò Guillaume với ngôi vô địch đầu tiên của Học viện Nutifood JMG trong lần đầu tiên dự giải có một chưa có hai trong lịch sử 25 năm. Các cầu thủ trẻ tung ông thầy người Pháp lên trời chia sẻ hạnh phúc tột độ trong hơn 10 năm qua với 5 lần đưa các đội trẻ vào chung kết giải quốc gia mới có lần đầu tiên tận hưởng cảm giác của nhà vô địch.

Cái bắt tay đúng người, đúng thời điểm

Hơn 7 năm trước, ông bầu Trần Thanh Hải nghe bầu Đức rủ rê mới chập chững nhảy vào bóng đá với tư cách nhà tài trợ cho đội tuyển U-19 Việt Nam, với thành phần nòng cốt là Học viện HA Gia Lai JMG. Nhà cầm quân không ai xa lạ, chính là HLV Guillaume Graechen.

Hồi đó, thầy trò ông Giôm với lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy,… sau chuyến tập huấn châu Âu rồi chơi giải Đông Nam Á, châu Á gây tiếng vang lớn nhờ lối đá tấn công đẹp mắt và quyến rũ. Họ gây nhiều cảm xúc và nổi tiếng đến nỗi, ông Giôm vừa khó chịu vừa… vui khi Công Phượng và đồng đội ra đường không có 2 mét đất trống để bước đi.

Ba ông bầu tận tụy với bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ ở đâu cũng kiên nhẫn chờ đợi trước nơi U-19 đóng quân, tại sân tập để chiêm ngưỡng, xin chữ ký rồi kéo quần kéo áo chụp hình với thần tượng bằng xương bằng thịt.

Cuối năm 2013, lần đầu tiên làng bóng Việt Nam mới có dịp thưởng thức thầy trò ông Giôm đá giải tứ hùng trên sân Thống Nhất. Không ai ngạc nhiên khi trận nào cũng có hơn 25.000 khán giả chật cứng sân đứng ngồi háo hức thưởng thức U-19 Việt Nam trình diễn với toàn đối thủ trong mơ gồm Nhật Bản, Tottenham, AS Roma. Nhà tài trợ Nutifood phát hành vé cao nhất có trăm ngàn, vậy mà vé chợ đen vài triệu không có bán.

Bầu Hải không ngờ hiệu ứng của thầy trò Guillaume lên cao quá. Cộng thêm sự phấn khích của bầu Đức và Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi ấy thúc giục, ông bầu trẻ của Nutifood tiếp tục đồng hành với giai U-19 quốc tế năm 2014 đưa ra sân Mỹ Đình.

Dòng người rồng rắn chờ mua vé xem đội tuyển U-19 của ông Giôm trổ tài...

... và mãn nhãn với màn solo cùng cú sút để đời của Công Phượng làm cháy lưới Úc. 

Ai cũng choáng ngợp với cái không khí náo nức ở Hà Nội mùa thu những ngày tháng 9-2014. Bầu Hải vui vẻ kể, các nhân viên Nutifood lo làm giải chạy nháo nhào trên đường phố, chẳng may CSGT hỏi thăm, khi biết đang tổ chức giải U-19 quốc tế, mấy anh còn dặn dò “làm tốt vào nhé”.

Tôi còn nhớ rõ ngay sau giải đấu của thầy Giôm với lứa học trò U-19 Việt Nam, ông Miura khi ấy ước ao mỗi trận giao hữu của các tuyển thủ quốc gia, có khoảng nửa số khán giả vào sân ủng hộ đủ sướng rồi. Nghĩa là, HLV người Nhật rất khỏ tưởng tượng mỗi trận đấu của thầy trò Guillaume không hiểu sao trận nào đá với Úc, với Nhật cũng đông cứng người trên khán đài sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 khán giả.

Tính cả những người không có chỗ ngồi vẫn hào hứng đứng hò hét suốt cả trận có thể lên gấp rưỡi sân bóng, đám đông cuồng nhiệt làm sóng người nhấp nhô rất dễ thương trong chuỗi ánh sáng lung linh huyền diệu từ… điện thoại tạo nên sự hưng phấn khó tả.

Bầu Đức hãnh diện với lứa cầu thủ nhỏ của HLV Guillaume chỉ mới 19 tuổi vô địch giải U-21 tại Cần Thơ. 

Bầu Hải sung sướng với niềm hạnh phúc do bóng đá mang đến, từ niềm đam mê khi còn chân trần đá bóng hay giữa trưa hè nóng bức ở quê nhà Bình Định còn mang cả giày botte de saut (giày sô) ra sân quần thảo với chúng bạn. Ông Trần Thanh Hải tiếp tục đưa giải về Cần Thơ gây náo động một thời vang bóng.

7 năm sau, mối duyên kỳ ngộ từ những ngày đầu thích thú với HLV Guillaume và lứa cầu thủ trẻ có văn hóa của Học viện HA Gia Lai JMG, bầu Hải thêm một lần nữa có cái bắt tay kỳ thú với ông Giôm để làm nên một đội bóng Học viện Nutifood JMG lần đầu đá giải U-21 đã lên ngôi vô địch.

Quá khứ lẫn hiện tại của bóng đá Việt Nam có một phần đóng góp của nhà đào tạo trẻ Guillume với lực lượng chủ chốt của đội tuyển quốc gia là học trò của ông. Tương lai đang có thêm sự chia sẻ của bầu Hải với lứa cẩu thủ Học viện Nutifood JMG vừa vô địch giải U-21 quốc gia cùng thầy Giôm hứa hẹn sẽ phát triển hơn, sau cái bắt tay đúng người, đúng thời điểm.

Thầy Giôm được tiếp sức bởi tâm huyết và cam kết đầu tư mạnh mẽ, bài bản cho bóng đá trẻ của bầu Hải để cùng tạo nền tảng vững chắc, làm bệ phóng giúp các cầu thủ này trở thành thế hệ tài năng tiếp nối trong lương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm