Nợ 50 triệu bảng, “báu vật” chỉ bán được 1,8 triệu bảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty bất động sản của tay vợt từng sáu lần vô địch Grand Slam tuyên bố  phá sản năm 2017 và sau đó kiểm toán cho biết công ty nợ đầm đìa lên đến 50 triệu bảng.

Becker xoay xở không được và cũng chẳng ai cứu giúp huyền thoại banh nỉ Đức này. Becker phải ra tay tự cứu mình, anh bán tất tần tật các cúp, huy chương và tất cả các danh hiệu thời thi đấu quần vợt, trong đó có sáu cúp Grand Slam và tổng cộng 49 cúp, huy chương của danh hiệu đánh đơn...

Tuy nhiên vật phẩm quý giá mang tính “báu vật” của một huyền thoại này chỉ bán được 1,8 triệu bảng Anh. Trong khi công ty của Becker nợ lên đến 50 triệu bảng, tức nếu số tiền bán “báu vật” của mình trả nợ, huyền thoại Đức còn nợ 48,2 triệu bảng.

Năm 1985, Beclker trở thành nhà vô địch Wimbledon trẻ tuổi nhất lịch sử.   Ảnh: Getty

Với số nợ khổng lồ hết đường chi trả này, Becker có khả năng vào tù bóc lịch bảy năm.

Có thông tin rằng hiện nay Becker vẫn còn sở hữu một căn biệt thự ở khu phố nhà giàu Chelsea ở London, hai bất động sản khác ở Đức và 75.000 cổ phiếu ở tập đoàn AI Breaking Data Corp do vợ ông Barbara Becker và những người khác đứng tên. Becker từ chối đó là tài sản của mình.

Trước đây, khi có nhiều tiền từ các giải thưởng quần vợt, tay vợt Đức nghe bạn bè xúi giục nhảy vào đầu tư lĩnh vực bất động sản mà mình chẳng biết gì, chẳng có chút kiến thức nào để rồi bị lợi dụng...dần dần phá sản. Và yếu tố khác là Becker cũng tốn tiền cho gái gú rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm