Nửa năm vẫn chưa giải quyết xong cái hàng rào

Ngày 16-5, làm việc ở phường, hai nhà đã thống nhất ông Bội đóng vách rào khung sắt lưới B40 trong phạm vi tường nhà mình nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Đổi lại, nhà hàng xóm phải tháo dỡ vách tôn, không được để rác ở đây vì sẽ làm ô nhiễm. Hai bên sẽ thực hiện đúng nội dung trên trong vòng 15 ngày. Nếu sau ngày trên mà cả hai bên không chấp hành thì ủy ban phường sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ vách tôn.

Theo ông Bội, ông đã làm đúng cam kết nhưng phía nhà đối diện vẫn không chịu tháo dỡ vách tôn khỏi tường nhà ông. Ông khiếu nại thì phường bảo chuyển hồ sơ lên quận nhưng chờ đợi đã nửa năm nay chẳng ai giải quyết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND phường 21, bà Dương Thị Kim Thanh, cho biết: “Do tấm tôn này có trước ngày giải phóng, đến năm 2009 nhà đối diện của ông Bội tháo ra và gắn mới lại. Vì thế chúng tôi không biết căn cứ vào đâu để xử lý. Đầu tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên quận và đã thấy quận xuống lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, từ đó đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào”.

Ông Huỳnh Bá Trung Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Bình Thạnh, cho biết: Sáng 23-12, quận vừa gửi công văn tới UBND phường 21 xác định trường hợp này thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. Trong công văn nêu rõ yêu cầu phường giải quyết và báo cáo kết quả cho quận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm