Nước mắt và niềm hạnh phúc của những nhà vô địch!

Năm nào cũng vậy, các thầy trong tổ thể chất của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đều đặn tổ chức các sân chơi thể thao cho học sinh, từ bóng rổ, võ thuật, bơi, Aerobic,… cho đến bóng đá quyến rũ đông đảo cổ động viên “cây nhà lá vườn”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương hiện là giảng viên Trường ĐH TDTT II, tham gia công tác đào tạo trẻ và hỗ trợ chuyên môn bóng đá học đường rất tâm đắc với mô hình thể dục thể thao của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh như ở các trường học nước ngoài.

Ông Xương chia sẻ chính ở trong môi trường năng động này, rất nhiều học sinh có năng khiếu tiềm tàng mới có nhiều cơ hội phát tiết. Còn thầy Nguyễn Trí Sang phụ trách môn thể chất của trường vừa xem các trò đá bóng, vừa mơ màng khao khát một ngày nào đó cầu thủ của mình khoác áo các đội tuyển quốc gia hẳn hoi.

Sau hơn một tháng vui chơi bóng đá, đội tuyển 4-2 lần thứ tư lên ngôi vô địch với đủ cung bậc cảm xúc, có những nụ cười hạnh phúc và nước mắt tủi thân.

Trong lúc những cầu thủ nhí tươi cười chào sân và bắt tay vui đùa với đội bạn…

… Thì cũng có phụ huynh tranh thủ selfie khoảnh khắc đáng yêu của con em mình.

Lực lượng cổ động viên đông đảo nhí nhảnh ghi lại giây phút đáng nhớ với các cầu thủ nhí ra trận đều đặn ở mỗi cấp học.

Cuộc tái đấu của hai đội mạnh nhất khối lớp 4 diễn ra rất quyết liệt. Nếu như ở vòng bảng, lớp 4-2 thắng dễ 4-10 với tỉ số 2-1 thì ở trận chung kết, các cầu thủ nhí chơi khó khăn hơn.

Sau hiệp 1 hòa 1-1, thủ môn lớp 4-10 bị đau tay không thể thi đấu đã rơi nước mắt thật hồn nhiên đầy tiếc rẻ.

Các cổ động viên hồi hộp dõi theo từng đường bóng của con em và lúc cao hứng còn bắt bóng để nhanh chóng đưa vào cuộc.

Cô giáo chủ nhiệm Bùi Phương Thanh còn hào hứng nhảy lên ghế cổ vũ các học trò cho sung sức.

Cô hứa với cầu thủ nhí nếu vô địch sẽ đãi cả lớp một chầu cá viên chiên vui vẻ tới bến và cứ mong mất tiền.

Trận chung kết căng đến nỗi các trọng tài có lúc phải cho dừng trận đấu và nhờ săn sóc viên… dỗ dành một cầu thủ bật khóc vì đội nhà để lọt lưới.

Trong lúc chờ bóng vào cuộc, có cầu thủ nhõng nhẽo đến mức dùng quyền trợ giúp của người thân cột nhờ dây giày.

Nhà đương kim vô địch lớp 4-2 bảo vệ ngai vua sau trận cầu kịch tính thắng 5-1 với cú hat trick của đội trưởng Phúc Ân trong niềm vui bất tận của cô trò.

Cả lớp 4-2 nhảy nhót ăn mừng kỷ niệm đáng nhớ trong một cuộc chơi vui khỏe giàu ý nghĩa của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Và cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc của cầu thủ nhí và cả tủi thân vì… giận dỗi HLV thay người sớm quá.

Cuộc chơi vẫn chưa nghỉ với đội bóng xuất sắc vô địch bốn năm liền trong sự gắn bó thân thiết của đại gia đình 4-2 trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm