Về phần Palermo, từ lâu Chủ tịch Zamparini (người nổi tiếng với chính sách “đào tạo để bán”) cũng đã chuẩn bị cho sự ra đi của tiền vệ này. Đây chính là lúc ông thực hiện “đòn” ép giá những đội bóng quan tâm tới “báu vật” của mình.
Được biết, mới đây, ông chủ gàn dở này vừa tuyên bố ông sẵn sàng “mở cửa” cho bất cứ “đại gia” nào quan tâm tới Pastore với điều kiện họ phải chấp nhận trả giá ít nhất 44 triệu bảng trong thương vụ này.
Đây thực sự là mức giá “trên trời” kể cả với những đội bóng nổi tiếng “trên tiền dưới bạc” như Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Man City hay Inter. Được biết, số tiền mà Zamparini bỏ ra chiêu mộ Pastore từ Huracán năm 2009 chỉ vào khoảng…5 triệu euro.
Ở một diễn biến khác, Juventus đã sẵn sàng đón tân binh thứ 3 trong kỳ chuyển nhượng năm nay khi họ vừa đạt được thỏa thuận với Lazio trong việc chiêu mộ hậu vệ cánh trái Lichtsteiner. Theo những thông tin từ Italia, Lão bà chấp nhận hy sinh 10 triệu euro cùng tiền đạo Giandonato đổi lấy sự phục vụ của hậu vệ người Thụy Sĩ.
Trước đó, họ cũng hoàn tất việc mua đứt “sát thủ” Matri từ Cagliari với mức phí 15,5 triệu euro. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, tân HLV trưởng, Conte cũng muốn đón tiền đạo Giovinco trở lại đội bóng.
Theo H.Long (Dân trí)