Án mạng từ chuyện 3 trái quất

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ 30 ngày 6-2, sau khi ăn nhậu, Khoa đi ngang nhà chị Huỳnh Thị Sang ở khu phố 5, phường Phú Đông thì thấy trước nhà chị Sang có một chậu quất cảnh nên hái ba trái để ăn. Chị Sang thấy nên nói: “Quất người ta mua về chơi tết mà muốn hái thì hái hay sao!”. Khoa nói: “Nếu chị không thích để tôi mua cây khác đền”. Chị Sang nắm cổ áo Khoa giữ lại không cho đi. Khoa gạt tay chị Sang rồi đến nhổ cây quất ra khỏi chậu, đập vỡ chậu và bỏ đi.

Chị Sang đến chụp cổ áo Khoa kéo lại rồi la lên. Trong lúc níu kéo, Khoa lấy dao bấm từ trong túi quần, bật lưỡi dao ra hướng về phía chị Sang nói: “Bà xích ra không tôi đâm bà đó”. Chị Sang xông vào cầm cổ áo Khoa, nói: “Tao thách mày đó, mày đâm đi!”. Khoa liền lấy dao tấn công vào vùng ngực trái chị Sang rồi bỏ chạy, đến 17 giờ cùng ngày thì đến công an đầu thú. Chị Sang được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm