Ẩu đả vì cái giếng khoan, kẻ đi tù, người bị chết

Theo hồ sơ, Nguyễn Sỹ Thơ và Nguyễn Anh Tuấn đều làm nghề khoan giếng nước.

Thơ yêu cầu Tuấn sửa lại giếng khoan không đạt yêu cầu nhưng Tuấn không làm dẫn đến đôi bên mâu thuẫn.

Bị cáo Thù tại phiên xử sáng nay

Bị cáo Thù tại phiên xử sáng nay.

Chiều 28-12-2013, Thơ rủ Thù cùng một số người nữa đi tìm Tuấn đòi lại tiền khoan giếng. Lúc đi, Thù thủ sẵn con dao trong người nhưng không ai biết.

Đến khu nhà trọ nơi Tuấn ở mà không tìm thấy Tuấn, Thơ lớn tiếng với vợ Tuấn. Vì vậy, vợ Tuấn ra ngoài gọi điện thoại cho chồng biết sự việc.

Sợ Thơ gây sự với vợ mình, Tuấn tìm thêm hai người hỗ trợ rồi đi về nhà trọ. Nhưng về đến nhà thì nhóm Thơ, Thù đã bỏ đi.  

Không bỏ ý định, nhóm Tuấn đi tìm gặp nhóm Thơ rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc lộn xộn, Thù đâm làm một người nhóm Tuấn tử vong và làm Tuấn bị thương tích 7%.  Sau đó Thù bỏ trốn.

Mãi đến 23-5-2015, Thù mới bị công an bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm