Bắn chết người để trả thù cho bạn của bạn

TAND tỉnh Kon Tum vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Chung (SN 1984, quê Nghệ An) tù chung thân về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Phùng Minh Thành 18 năm tù về tội giết người, Đậu Minh Nhật 11 năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm, Nguyễn Văn Nam hai năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, trưa 27-3-2018, Thành điều khiển xe máy chở Chung đi chợ mua thức ăn thì thấy anh Nguyễn Mạnh Cương và Lê Văn Xuân đang chơi billard tại quán ở phường Quang Trung (TP Kon Tum).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: LQL

Thành nhớ lại chuyện bạn mình bị anh Cương đánh nên kể lại với Chung. Chung liền rủ Thành quay về nhà lấy súng trả thù. Khi về nhà, Chung nói với Nhật và Nam lái ô tô ra đợi sẵn trên quốc lộ 24.

Sau đó, Chung và Thành lấy một túi da, bên trong đựng hai khẩu súng, 80 viên đạn và một quả lựu đạn quay lại quán billard. Khi đến nơi, Thành dừng xe đứng ở ngoài còn Chung chạy vào quán bắn ba phát đạn về phía đối phương. Anh Xuân bị thương ở tay, anh Cương tử vong tại chỗ.

Quá trình trích xuất camera, cơ quan công an phát hiện sau khi gây án, các đối tượng đã lên xe bán tải bỏ trốn theo QL24 hướng từ Kon Tum đi Quảng Ngãi.

Khi đến địa phận huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), gặp chốt chặn của Công an tỉnh Quảng Ngãi nên ba đối tượng đã bỏ lại xe, súng và lựu đạn rồi trốn vào rừng đến ngày 28-3-2018 thì bị bắt.

Riêng Thành bỏ trốn ra Hà Nội, đến ngày 18-8-2018 thì bị bắt theo quyết định truy nã. Trong vụ này, công an xác định Nhật là đối tượng cất giấu số súng đạn là vũ khí quân dụng trên đường chạy trốn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm