Bị tuyên án tử, bị cáo đá vành móng ngựa, đạp bàn luật sư

HĐXX đồng tình với án sơ thẩm, hành vi của Tiến gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm nhiều tội, không thể cải tạo nên cần thiết phải xử nghiêm.
Tòa vừa tuyên án xong, Tiến đã lớn tiếng chửi thề, rồi dùng chân đá vành móng ngựa, đạp bàn luật sư, vùng vẫy nhằm thoát sự khống chế của các cảnh sát tư pháp.
Theo hồ sơ, tháng 6-2013, Tiến bị TAND TP Tân An (tỉnh Long An) phạt sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra trại, Tiến tiếp tục bị TAND quận Bình Tân (TP.HCM) tuyên phạt 15 tháng cũng về tội trộm. Mới về quê được ba tháng, Tiến lại tiếp tục gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Bị tuyên án tử, bị cáo đá vành móng ngựa, đạp bàn luật sư ảnh 1
 Bị cáo Tiến tại phiên tòa.

Sáng 31-5, Tiến đến quán karaoke ở xã Vĩnh Thành của bà Tô (59 tuổi, sống độc thân) để trả hơn 400.000 đồng nợ trước đó và gửi bộ kích điện (dùng để bắt cá, trộm chó) rồi đi nhậu.
Đến tối cùng ngày Tiến quay lại lấy đồ, đi ngang qua phòng ngủ của bà Tô, Tiến lấy cắp chiếc điện thoại đang sạc pin thì bị phát hiện. Bà Tô tri hô liền Tiến bị bóp cổ, chích điện nạn nhân ngất xỉu rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Thấy bà chủ quán còn thở, Tiến dùng dao giết chết nạn nhân rồi cướp số tài sản trị giá hơn 3 triệu đồng, thuê taxi đi trốn. Đến ngày 11-6, Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm