Dùng dao xử bạn vì chuyện giục đi ngủ

Sáng 13-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Chiến (SN 2001, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo buộc, Chiến, anh Nguyễn Văn Tâm và 5 người khác ở cùng xóm trọ (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Tối 31-3, Chiến đang nói chuyện với 3 người cùng xóm trọ thì anh Tâm đến nhắc 3 người kia đi ngủ vì hôm sau công ty họp sớm.

Bị cáo Tạ Văn Chiến tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Chiến hỏi anh Tâm: “Mai em có họp không anh?”. Tâm trả lời: “Mày biết gì công ty tao mà xen vào”. Tiếp theo, anh này dùng tay đánh vào đầu Chiến và nói: “Tao ghét mày bữa giờ, thấy mày tao không ưa”.

Được can ngăn, cả hai bỏ về phòng. Chiến lấy 1 con dao Thái Lan đi đến phòng anh Tâm hỏi: “Sao anh đánh em?”. Anh Tâm nói: “Chuyện công ty tao mày biết gì mà xía vào”.

Nghe vậy, Chiến cầm dao tấn công anh Tâm khiến nạn nhân tử vong do vết thương thấu bụng gây thủng tĩnh mạch chủ dưới, thủng ruột non. Tại CQĐT, Chiến khai nhận hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình nạn nhân yêu cầu Chiến bồi thường 55,5 triệu đồng tiền chi phí mai táng, chu cấp mỗi tháng 4 triệu đồng cho con nạn nhân đến năm 18 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm