Giật vé số nhưng nhất quyết chỉ lừa chứ không cướp

Theo hồ sơ, do không có công ăn việc làm, trưa ngày 7-5-2014, Tuấn đi bộ tìm người người bán vé số dạo để giật tiền và vé số. Khi đến trước một căn nhà trên đường Quốc lộ 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tuấn phát hiện anh Tường bán vé số dạo đi ngang liên kêu lại giả vờ mua vé số. Anh Tường đưa vé số cho Tuấn lựa. Tuấn giả vờ chọn mua năm tờ và yêu cầu anh Tường đưa 150.000 thối lại. 

  Bị cáo Tuấn (tại ngoại) chân xiêu vẹo ra về sau khi bị toà bác kháng cáo.

Khi anh Tường lấy tiền ra thối, Tuấn liền nhanh tay giật lấy tiền cùng vé số chạy băng qua quốc lộ và bị ô tô tải đụng ngã xuống đường. Lúc này công an giao thông cùng người đi đường đã cùng nhau bắt giữ Tuấn đưa về phường xử lý. Sau đó, Tuấn được đưa đi điều trị vết thương tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm