Giấu ma túy trong hộp sữa vẫn không thoát

Theo hồ sơ, chiều 29-5, Công an phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) phối hợp cùng Cụm Đặc nhiệm phòng chống ma túy ma túy số 2, Cảnh sát biển bắt quả tang Hoàng có hành vi đóng giả hành khách du lịch, ngụy trang 3 bịch ma túy đá trong 3 hộp sữa tươi, rồi thuê khách sạn ở để giao dịch.

ban-ma-tuy

Bị cáo Nguyễn Đắc Hoàng đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Qua điều tra cho thấy ngày 18-5, Hoàng nhận được điện thoại của người đàn ông tên Hùng quê ở Quảng Ngãi nói: ''Lấy ma túy đá Trung Quốc về mà bán, sẽ mua cho Hoàng giá 320 triệu đồng/kg''. Sau khi tìm hiểu giá ma túy đá, Hoàng đồng ý nhận lời của Hùng.

Đến ngày 22-5, Hoàng cầm theo "vốn" làm ăn là 60 triệu đồng và đi mượn thêm 50 triệu đồng rồi sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tại đây, Hoàng cùng với người đàn ông tên Tuấn (quê tỉnh Hải Dương) di chuyển đi sang tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) mua 0,5 kg ma túy đá với giá 110 triệu đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng hai nước, Hoàng bỏ ma túy đá vào 3 hộp sữa màu trắng bên ngoài có nhiều chữ Trung Quốc rồi đi đường tiểu ngạch về Việt Nam. 

Sáng 28-5, Hoàng về đến quê nhà rồi điện cho Hùng hẹn giao hàng ở phòng 306, khách sạn bên đường Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An). 

Tang vật vụ án công an thu giữ.

Khoảng 13 giờ chiều 29-5, Hoàng lấy 3 hộp sữa đựng ma túy đá bỏ vào ba lô đi taxi đến chỗ giao hẹn. Khi đang giao hàng thì Hoàng bị phát hiện bắt quả tang, còn người đàn ông tên Hùng nhanh chân chạy thoát.

Theo kết quả giám định, các hạt tinh thể màu trắng mà Hoàng mang theo là ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 327,73 g.

Hoàng từng bị TAND TP Vũng Tàu xử phạt một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tại phiên tòa, Hoàng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Hoàng là nghiêm trọng, bị cáo từng có tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên cần xử phạt nghiêm minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm