Giết 3 người, ra tòa vẫn bình thản

Sát hại ba mạng người, đối mặt với khung hình phạt lên đến tử hình (tội giết người), Huy vẫn bình thản, không lo sợ khi vào phòng xử án.

Theo hồ sơ, ngày 22-8-2015, Huy thuê tài xế taxi Hoàng Thế Vinh chở từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Trên đường đến thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm), Huy dùng súng bắn vào đầu anh Vinh rồi mang xác nạn nhân đến gần bãi rác ở xã B’Lá (Bảo Lâm) chôn. Sau đó Huy lái chiếc ô tô bảy chỗ của nạn nhân chạy về Đắk Lắk, nói với người thân là mới mua 650 triệu đồng.

Ngày 2-9-2015, Huy bị công an bắt. Cơ quan chức năng khám xét nhà trọ của Huy thu giữ sáu khẩu súng, 125 viên đạn… Tại CQĐT, Huy khai nhận thêm chiều 4-3-2015 đã sát hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình (bạn Huy) ở huyện Bảo Lâm rồi vứt thi thể xuống giếng phi tang. Trước đó, Huy và vợ chồng anh Bình thỏa thuận mua bán đất. Huy khai đã đưa trước 100 triệu đồng cho vợ chồng anh Bình, chuẩn bị sang tên thì vợ anh Bình đổi ý nên Huy bực tức sát hại họ.

Sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, chủ tọa yêu cầu Huy thành thật khai báo. Huy nói: “Người do bị cáo giết, bị cáo nhận, hình phạt bị cáo cũng đã hình dung ra. Trước khi ra tòa, bị cáo nghĩ mình sẽ nói nhiều nhưng ra đây không nói được”... HĐXX đã vào hội ý, sau đó quyết định hoãn xử do luật sư mới tiếp xúc với Huy được ba ngày (trước đó một luật sư khác nhận bào chữa cho Huy nhưng bận việc đột xuất nên thay đổi luật sư). Ngoài ra, tại phiên tòa Huy có biểu hiện bất thường, lời khai bất nhất…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm