Phóng hỏa giết bà cụ vì sợ giành đất, giành tiền

Nhận định của tòa đúng như kháng nghị của VKS, rằng hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, cần xử phạt nghiêm.

Bị cáo Thạch Thị Soi tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, ngày 23-2-2015, bà Lý Thị Nho (87 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) được con trai và con dâu chở đến nhà bà Thạch Thị Năm - cháu chồng của bà ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) chơi. Ở được vài ngày, do nhà bà Năm chật chội lại đông người nên bà Nho sang nhà bà Thạch Thị Phe (là chị em bạn dâu với bà Nho, cũng là mẹ nuôi của Soi) để ở nhờ, chờ qua tết Chôl Chnăm Thmây (tết của người Khmer) sẽ về lại Sóc Trăng. Ban đêm bà Nho ngủ tại giường phía trước căn nhà thứ hai - nơi vợ chồng Soi ngủ. Nghĩ bà Nho đến ở nhà mẹ nuôi của mình với mục đích muốn giành đất và tiền cấp dưỡng mẹ liệt sĩ của bà Phe với mình nên Soi nảy sinh ý định dùng xăng đốt bà Nho.

 Khuya 6-4-2015, thấy bà Nho ngủ say, Soi ném bịch xăng đã mở sẵn miệng lên nóc mùng cho xăng chảy xuống giường rồi bật lửa đốt. Khi lửa bùng cháy lên nóc nhà thì Soi chạy ra ngoài kêu chồng dậy báo cháy và gọi cha, mẹ nuôi chạy ra khỏi nhà. Hàng xóm đến chung tay dập lửa và phát hiện bà Nho chết cháy trên giường. Đến tối cùng ngày Soi tới công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm