Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao chính thức xin lỗi công khai ông Chấn

Nhiều người dân địa phương chen chân trong buổi xin lỗi công khai ông Chấn.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại UBND xã để theo dõi Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội công khai xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm bị giam oan.

Khi ông Chấn bước vào trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, hàng trăm người dân cố chen chân để được nhìn thấy ông Chấn. Ông Chấn điềm tĩnh, lặng lẽ đi giữa dòng người, gương mặt khắc khổ. Khi lên nhận hoa của Tòa, ông Chấn mới cởi bỏ được khuôn mặt buồn bã, dưng dưng xúc động khi đại diện cơ quan tố tụng đọc lời xin lỗi.

Khuôn mặt khắc khổ sau mười năm ngồi tù oan.

Tại buổi xin lỗi công khai, ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh Tòa Phúc Thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn. Theo ông Phúc, trước đó tháng 8-2003, chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me) bị giết chết. Ngày 25-1-2014, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đình chỉ điều tra đói với ông Nguyễn Thanh Chấn vì có đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Thanh Chấn không giết chị Nguyễn Thị Hoan.

Đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội - ông Nguyễn Hồng Phúc -xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn.

Cũng theo ông Phúc, quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước thì ông Chấn thuộc đối tượng được bồi thường và Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội là cơ quan xin lỗi công khai và bồi thường. Thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng, Tòa phúc thẩm TAAND tối cao tại Hà Nội tiến hành xin lỗi, cải chính công khai ông Nguyễn Thanh Chấn. Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đăng tin cải chính công khai xin lỗi trên báo Công lý và báo tỉnh Bắc Giang. Tòa phúc thẩm tiếp tục phối hợp với ông để giải quyết các khoản bồi thường cho ông Chấn theo pháp luật.

Ông Chấn trong vòng tay của gia đình.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, ông Thân Văn Hoạt, đại diện của ông Nguyễn Thanh Chấn ghi nhận tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan tố tụng với ông Nguyễn Thanh Chấn hiện nay. Gia đình ông Chấn được bảng vàng danh dự vì có bố là liệt sĩ con một trong gia đình. Theo ông Hoạt việc gia đình được xin lỗi công khai đã gột rửa cho gia đình, dòng họ vết bẩn này. Thay mặt gia đình ông Chấn, đề nghị Đảng, Nhà nước sớm bồi thường cho gia đình những tổn thất về tinh thần, vật chất và quyền con người.

Nhưng vẫn không thấy nét cười trên khuôn mặt người đàn ông khắc khổ.

Theo cáo trạng, đêm 15-8-2003, Lý Nguyễn Chung tới tiệm tạp hóa của cô hàng xóm Nguyễn Thị Hoan ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang mua dầu gội đầu. Nhìn thấy hộp đựng tiền trong tủ kính bày hàng, Chung nảy lòng tham nên đoạt mạng chủ quán, cướp đi hai nhẫn vàng, 59.000 đồng và bỏ trốn ngay sau đó. Thời điểm gây án, Chung chưa tròn 15 tuổi.

Ngay sau đó, Công an huyện Việt Yên cho rằng ông Chấn (cùng trú thôn Me) là thủ phạm nên bắt giam. Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm sau đó đều xác định ông Chấn có tội, tuyên án tù chung thân về tội Giết người.

Người dân thôn Me chứng kiến giờ phút ông Chấn được công khai xin lỗi.

Sau hơn 10 năm ngồi tù, đến ngày ngày 25-10-2013, ông Chấn được minh oan khi Chung ra đầu thú. Tiếp đó đến ngày ngày 6-11-2013, TAND Tối cao trong phiên tái thẩm đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn.

Cuối tháng 9-2014, ông Phạm Tuấn Chiêm, cựu thẩm phán TAND Tối cao, Chủ tọa phiên phúc thẩm xét xử ông Chấn đã bị khởi tố để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, phó công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) bị khởi tố về hành vi Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.

A1: Nhiều người dân địa phương chen chân trong buổi xin lỗi công khai xin lỗi ông Chấn

A2: Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vòng tay của người thân, người dân địa phương
A3: Khuôn mặt khắc khổ sau mười năm ngồi tù oan
A4: Đại diện Tòa phúc thẩm tối cao tại Hà Nội ông Nguyễn Hồng Phúc xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm