Tử hình kẻ liên tiếp sát hại người tình

Theo hồ sơ, Hùng từng gây TNGT và lãnh án. Năm 2012 ra tù, Hùng thuê trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM và hành nghề bán dừa dạo. Khi đi bán dừa, Hùng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Hạnh nhưng gia đình chị ngăn cản. Cả hai quyết định thuê phòng trọ chung sống. 

Thời gian này Hùng còn cặp kè với nhiều cô gái khác. Biết chuyện Hùng lăng nhăng, chị Hạnh chia tay dọn đồ về nhà. Hùng nhiều lần đến tận nhà năn nỉ chị Hạnh nối lại tình cảm.

Bị cáo Hùng đang nghe toà tuyên án

Bị cáo Hùng đang nghe tòa tuyên án.

Tức giận vì bị gia đình chị Hạnh can ngăn - trong đó có em trai chị Hạnh, Hùng thực hiện ý định trả thù.

Chiều 23-12-2013, Hùng đã dùng búa tấn công hai chị em chị Hạnh khiến cả hai trọng thương rồi tẩu thoát.

Hai nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, bị thương tật là 61% và 22%.

Còn Hùng sau đó bỏ trốn về huyện Tân Uyên, Bình Dương làm phụ hồ kiếm sống.

Tại đây, Hùng nảy sinh tình cảm với chị Hoàng - nhân viên một quán cà phê. Ngày 24-4-2014, tại một khách sạn quận Bình Tân, TP.HCM, Hùng đã ra tay giết chết chị Hoàng khi chị cho rằng Hùng ăn cắp sợi dây chuyền của mình. Một tháng sau thì Hùng bị công an bắt.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng lưu ý là Hùng khai nhận thêm là bản thân cùng đồng phạm đã thực hiện vụ hiếp, giết một nạn nhân nữ trong vườn tràm ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào ngày 17-12-2013. Vụ án này đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm