Vì chuyện 'vặt' đàn bà, người chết, kẻ lãnh án tử

Ba bị cáo khác trong đó có Văn Thị Kim Anh lãnh mức án từ một đến ba năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, Kim Anh và Đinh Thị Hằng cùng là công nhân một công ty giày ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Ngày 5-12-2014, trong lúc đang làm việc, Kim Anh tỏ ý không bằng lòng về việc Hằng thao tác chậm khiến mình không có hàng làm dẫn đến cãi nhau. Kim Anh dọa chờ đến lúc tan ca sẽ cho Hằng “biết tay”.

Sợ bị đánh, Hằng gọi cho bạn trai là Quách Văn Hảo hẹn tan ca đến đón. Hảo rủ thêm Trần Văn Khương cùng một người bạn nữa đi cùng. Kim Anh cũng gọi cho chồng cùng một số người bà con đồng hương trong đó có Hiếu, Hậu kéo đến “bảo kê” nếu xảy ra đánh nhau. 

Vì chuyện 'vặt' đàn bà, người chết, kẻ lãnh án tử ảnh 1
Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án


Đến tối khi tan ca, Kim Anh và Hằng tiếp tục chửi nhau qua lại. Ra cổng, Hằng lên xe cho Hảo chở về, hai người bạn chạy xe máy theo sau. Nhóm Kim Anh lập tức kéo nhau đuổi theo.

Đến đường Lê Văn Quới, nhóm Kim Anh đuổi kịp, chặn đầu xe của Hằng. Sau đó, Hậu và Hiếu liên tiếp tấn công Hảo và Khương còn Kim Anh cũng xông vào cầm mũ bảo hiểm đánh Hằng và bị Hằng lấy kéo đâm bị thương...

Hậu quả sau cuộc hỗn chiến, Hảo tử vong do bị mất nhiều máu, Khương bị thương tật 53%...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.