Kỳ 15: Vợ nhức đầu vì chồng trước cãi với chồng sau

Trước khi vào nội dung tình huống, À Ra Thế xin kính chúc quý bạn đọc gần xa một tuần mới làm việc thật năng động và hiệu quả.

Tình huống kỳ 15 là một vấn đề “éo le” của những người trong cuộc sau ly hôn. Đây là tình huống pháp luật khá thú vị, việc tìm hiểu quy định pháp luật để giải đố sẽ giúp quý bạn đọc có thêm sự hiểu biết trong lĩnh vực này.

Tình huống kỳ 15: Do cuộc sống gia đình mâu thuẫn không thể hàn gắn được, anh A và chị B đồng ý gửi đơn ra tòa án để xin được ly hôn. Sau khi xử sơ thẩm, ngày 15-5-2015, tòa án cấp phúc thẩm tuyên đọc bản án chấp thuận cho anh A được ly hôn với chị B. Sau khi ly hôn được ba tháng, ngày 15-8-2015, chị B đăng ký kết hôn với anh C. Đến ngày 15-1-2016, chị B hạ sinh được một bé trai.

Khi nghe tin chị B sinh con, anh A nhẩm tính ngày tháng và rất vui mừng vì cho rằng đó là con của mình. Do vậy, anh A đã đến nhà gặp anh C và chị B yêu cầu được công nhận là cha của đứa bé và được thực hiện trách nhiệm làm cha. Trước yêu cầu này, anh C giãy nảy: “Làm gì có chuyện đó, đứa bé sinh ra trong thời kỳ hôn nhân giữa tôi với vợ nên nó là con của tôi”. Chị B cũng cho rằng cha của đứa bé là anh C chứ không phải anh A.

Bằng việc tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành, quý bạn đọc hãy giúp À Ra Thế xác định cha của đứa bé là ai và nhớ đưa ra con số dự đoán số người có đáp án đúng nhé.

Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách trả lời trực tiếp trên http://plo.vn/a-ra-the.html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.

Giải thưởng tuần của À Ra Thế có năm giải:

1 giải nhất: 1.500.000 đồng/giải

1 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải

1 giải ba: 800.000 đồng/giải

2 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

Rộn ràng cuộc thi “À Ra Thơ”: Chỉ mới vài ngày phát động, À Ra Thế đã nhận được 15 tác phẩm dự thi từ quý bạn đọc khắp mọi miền gửi đến. Các tác phẩm được viết dưới nhiều thể loại: Thơ năm chữ, thơ lục bát,… và cả những bài gần giống… thơ, với nội dung chủ yếu là sự thể hiện tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tác giả đối với À Ra Thế. Thời gian của cuộc thi vẫn còn dài, danh hiệu độc nhất vô nhị “À Ra Thơ” vẫn đang đợi các “nhà thơ” trổ tài. Rất mong quý bạn đọc nhiệt tình hưởng ứng để cuộc thi này thực sự là một sân chơi vui như chính cái danh hiệu của nó.

______________________________

Sân chơi tuyệt vời

À Ra Thế - Một sân chơi

Tìm hiểu pháp luật tuyệt vời, đông vui

Người chơi ở khắp mọi nơi

Trẻ, già, trai, gái, nhiều người tham gia

Tình huống giả định đưa ra

Va chạm, tranh chấp xảy ra ngoài đời

Chỉ là giả định mà thôi

Ai sai, ai đúng luật thời chỉ ra

Bao nhiêu điều luật cần tra

Xem xét, kết luận thật là công minh

Phân tích thấu lý, đạt tình

Gởi ban tổ chức chờ rinh giải vàng

Đoán sai được luật cũng sang

Được cả hai thứ lại càng thêm vui

Phổ biến pháp luật giúp người

À Ra Thế xứng sân chơi tuyệt vời.

HUỲNH QUANG ĐỨC (Châu Đốc)

Bàn ra tán vào

Trăm năm trong cõi À Ra

Thứ hai đề mới bàn ra tán vào

Pháp Luật thành phố xin chào

Bà con tham dự tán vào bàn ra

Tình huống rắc rối khó à

Tìm xem bộ luật… bàn ra tán vào

Cùng nhau họp mặt chỗ nào

Phải nơi yên tĩnh tán vào bàn ra

Hội ngộ ở quán cà phê

Ly đen, ly sữa bàn ra tán vào

“Sĩ tử” tranh luận ồn ào

Bộ luật Dân sự tán vào bàn ra

Phải luật giao thông không à?

“Cãi nhau bay tóc” bàn ra tán vào

Điều gì? Khoản mấy? Điểm nào?

Lại cùng thảo luận tán vào bàn ra

Câu lạc bộ của chúng ta

“Binh hùng tướng mạnh” bàn ra tán vào

Chẳng lẽ cứ bị nốc ao

Quyết tâm phải thắng tán vào bàn ra

“Sổ vàng”: Tự chọn khó à

Không được giải vẫn bàn ra tán vào.

ĐOÀN QUỐC VĂN (TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm