Mất mạng vì khiêu khích người vừa ra tù

Ngày 18/6, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Chí Tài mức án tù chung thân về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng tổn thất tinh thần, mai táng phí và trợ cấp nuôi các con mỗi tháng 2 triệu cho đến khi 18 tuổi.

tai-3137-1403082037.jpg

Mới ra tù do trộm cắp tài sản, Tài tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh:H.D.

Tại tòa, Tài khai tối 24/12/2013 uống rượu cùng anh Hiệp (cháu rể gọi Tài bằng cậu) ở đầu hẻm đường Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức). Thấy bạn gái là chị Thúy đang chở mẹ về nhà gần đó, Tài chạy lại ôm hôn song bị phản ứng khiến "quê độ" nên lớn tiếng cự cãi. Anh ta chạy về nhà lấy búa đến nhà Thúy đập cửa rồi quay ra nhậu tiếp.

Nghe Hiệp nói "bộ ông đi tù về thiếu thốn quá hay sao mà quen người như vậy", Tài nổi giận chửi bới. Vợ Hiệp đến khuyên ngăn thì Tài vớ 3 chai bia đập xuống đường cảnh cáo. Khi anh Hiệp tiếp tục đề cập chuyện vừa đi tù về, Tài càng "điên", chạy về nhà lấy dao đâm một nhát vào ngực khiến cháu rể tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết, án mạng xảy ra đã đẩy gia đình anh Hiệp vào bi kịch. Chồng chết, người vợ trẻ phải nuôi 2 con thơ trong hoàn cảnh rất khó khăn nên phải bỏ đứa con thứ ba khi còn trong bụng mẹ.  

Theo Hải Duyên/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm