Những tình tiết đầy bất ngờ trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường

1. Tìm thấy xác nạn nhân sau hơn 9 tháng mất tích
Sau 9 tháng nỗ lực tìm thi thể của nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường nhưng chưa có kết quả, bất ngờ tối ngày 4/8, thông tin cơ quan công an đã xác định được thi thể chính xác của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn mạnh Tường khiến dư luận quan tâm.
Sau hơn 9 tháng, thi thể chị Huyền bất ngờ được tìm thấy.
Theo đó, tối ngày 4/8, một cán bộ điều tra công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, kết quả giám định ADN của thi thể trôi sông ở bên đò Vân Đức mà cơ quan chức năng tìm thấy trước đó trùng với mẫu ADN của mẹ chị Huyền. Công an huyện Gia Lâm là đơn vị trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.  
Ngay sau khi được công bố trên truyền thông, thông tin này đã gây xôn xao dư luận, bởi đây được coi là tình tiết quan trọng để định tội Nguyễn Mạnh Tường. Bởi trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử hồi trung tuần tháng 4 nhưng đã phải tạm hoãn, tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngoài việc tìm thấy xác chị Thanh Huyền, trong quá trình điều tra vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang, cơ quan chức năng cũng phát hiện khá nhiều tình tiết bất ngờ gây xôn xao dư luận.
2. Vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường là người thứ 3 có mặt trong hành trình ném xác phi tang
Cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã xác định vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - chị Nguyễn Thị Hằng chính là người thứ 3 cùng ngồi trên ô tô trong lần đi ném xác chị Lê Thị Thanh Huyền. 
Những tình tiết đầy bất ngờ trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường ảnh 2
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.
Theo quan điểm của VKSND TP. Hà Nội, đối với chị Nguyễn Thị Hằng, vợ bác sĩ Tường, khi biết chồng có ý định ném xác đã can ngăn rất nhiều lần nhưng không được, do đó hành vi của Hằng không phạm tội, và cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Sau khi VKSND Hà Nội có cáo trạng truy tố Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh, nhiều người bất ngờ trước thông tin bà Nguyễn Thị Hằng cũng có mặt trong hành trình ném xác bệnh nhân.
3. Lời khai chấn động của y tá tham gia phẫu thuật
Trong văn bản kiến nghị gửi các cơ quan liên quan, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng đưa ra những lời khai chi tiết của các y tá có mặt trong ê kíp thực hiện phẫu thuật cho nạn nhân. Qua đó chứng minh một điều rằng, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã cố tình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi nạn nhân đã có những biểu hiện bất thường.
Những tình tiết đầy bất ngờ trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường ảnh 3
Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Tại Bút lục 910 ngày 25.10.2013, khi được hỏi trong suốt quãng thời gian chị Huyền bị co giật đến khi chị Huyền tử vong, bác sĩ Tường có hành động, động thái gì không thì y tá Nguyễn Ngọc Thư khai: “Bác sĩ Tường không có hành động, động thái gì cả. Bác sĩ Tường bỏ mặc chị Huyền ở đó. Bác sĩ Tường bỏ đi đâu, làm gì tôi không rõ, chúng tôi gọi mãi bác sĩ mới về thẩm mỹ viện”.
Còn y tá Bùi Thị Hoa khai: “Sau khi cùng bác sĩ Tường đưa chị Huyền ra phòng hậu phẫu để nghỉ, lúc đó chị Huyền vẫn đang lên cơn co giật. Anh Tường bảo y tá Thư theo dõi còn tôi và Vân vào phòng phẫu thuật thu dọn đồ đạc, còn bác sĩ Tường đi ra ngoài trung tâm phẫu thuật ngay sau đó”.
Khi Tường và bạn gái đang đi lễ chùa Quán Sứ thì nhận được điện thoại của nhân viên thông báo tình trạng chị Huyền đang nguy cấp vì có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được.
Trong trường hợp này, bắt buộc Tường phải ra y lệnh cho nhân viên đưa chị Huyền đến cơ sở gần nhất để cấp cứu, nhưng trên thực tế, Tường đã không làm những điều đó mà bắt nhân viên “đợi anh về xử lý”.
Theo đó, trong các lời khai của PGĐ thẩm mỹ viên Cát Tường tên Mai, chị cũng đã nhiều lần gọi điện thông báo tình hình và hỏi ý kiến về việc đưa chị Huyền đi cấp cứu, nhưng Tường một mực nói “anh đang về, chờ anh về xử lý”.
Khi hỏi y tá Thư về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền, Thư khai: “Theo tôi nếu bác sĩ Tường cấp cứu kịp thời hoặc đưa chị Huyền vào bệnh viện thì có thể chị Huyền chưa chết. Cũng có thể do tiêm quá nhiều thuốc tê và thuốc an thần dẫn đến chị Huyền bị sốc”.
4. Phiên tòa xét xử vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường tạm hoãn
Sáng 14/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. Tuy nhiên, sau phần xét hỏi những người liên quan, HĐXX sơ thẩm cho rằng, tại phiên tòa hôm nay có nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn, chưa thể giải quyết nên quyết định tạm hoãn, trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ. 
Nhận định về việc cho dừng phiên tòa, luật sư Vũ Gia Trưởng – người bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho rằng, đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quy định của pháp luật .

Ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường làm phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, nâng ngực. Sau ca phẫu thuật do bác sĩ Tường cùng 3 nhân viên y tá thực hiện, chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Dù được bác sĩ Tường đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng chị Huyền vẫn tử vong. Khánh đã tranh thủ chiếm đoạt chiếc iPhone 5S của chị Huyền, mang về nhà cất giấu và cho bạn bè mượn. Tuy nhiên, anh ta không thể sử dụng được do chiếc điện thoại có sử dụng công nghệ mở khóa bằng hình thức nhận diện vân tay.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh đưa thi thể chị Huyền lên xe ô tô đến Bệnh viện Bưu Điện (Trần Điền, Hoàng Mai, Hà Nội). Khánh cầm túi xách và đi xe máy của chị Huyền theo sau xe ô tô của Tường. Khi đến cổng bệnh viện Bưu Điện, Tường thấy có đông người và xác chị Huyền đã bị cứng nên Tường sợ lộ, không đi vào trong bệnh viện mà dừng lại ngoài đường. Thấy vậy, Khánh nói với Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện nữa, mà ném xác xuống sông. Tường đồng ý và lái xe ô tô chở xác chị Huyền, còn Khánh đi xe máy của chị Huyền chở chị Hằng (vợ Tường) theo sau.
Xe ô tô của Tường chạy theo đường Trần Khát Chân - Kim Ngưu - Lạc Trung - Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy đến đường Cổ Linh, Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội) thì Khánh đi xe máy vượt lên ngang với xe ô tô của Tường, ra hiệu cho Tường dừng xe lại. Khánh bỏ xe máy và túi xách của chị Huyền ở vỉa hè rồi cùng chị Hằng lên xe ô tô của Tường (ngồi ghế phụ trước).
Chị Hằng có can ngăn Tường không được vứt xác chị Huyền, nhưng Tường không nghe, Tường tiếp tục lái xe đi ra quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, qua vị trí có nước khoảng 150m, gần cột đèn số 44 thì dừng lại. Thấy không có xe và người qua lại, Tường và Khánh khiêng xác chị Huyền ra khỏi xe ô tô, đi qua giải phân cách, nâng xác chị Huyền qua thành cầu rồi thả xuống sông Hồng. Sau đó, Tường, Khánh và Hằng lên ô tô đi về nhà. Ngày 21/10/2013, Tường và Khánh bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Theo kenh 14

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm