Rodriguez tố trọng tài “phù hộ” Brazil

Anh dẫn chứng bằng hình ảnh mình bị chơi xấu đến 6-7 lần mà chẳng thấy trọng tài có phản ứng gì…

Soi kỹ vào trận đấu quả đúng như vậy dù trọng tài Carballo của Tây Ban Nha tỏ ra rất khéo léo để che đi ý đồ thiên vị cho Brazil một cách quá lộ liễu. Chẳng hạn, khi Rodriguez chưa kịp đá phạt cho Colombia thì hàng rào Brazil “được phép” di chuyển lên phía trước cản bóng, còn Brazil đá phạt lại được đặt bóng lấn xuống dưới điểm quy định vẫn không phạt thẻ và bắt đá lại. Hay thủ môn Cesar của Brazil vào bóng thô bạo với Bacca lẽ ra phải nhận thẻ đỏ thì anh này chỉ nhận thẻ vàng. Với Fernandinho và Paulinho nhiều pha phạm lỗi cũng như Fred đóng kịch té ngã nhiều lần vẫn được cho qua!

Rodriguez (giữa) và những giọt nước mắt uất ức vì thua trận và cả vì… trọng tài. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngược lại, Rodriguez của Colombia lại là tâm điểm để các hậu vệ Brazil “chặt chém”. Hay lỗi nhẹ của Colombia lại bị xem là lỗi nghiêm trọng. Chưa kể có tình huống đội trưởng Yepes nhận bóng hợp lệ liền bị tuýt còi việt vị!

Thật ra, điều này đã thấy ngay trận khai mạc Brazil được biếu không một quả phạt đền trong trận thắng Croatia rồi đến trận gặp Mexico trung vệ Thiago Silva ngăn cản tình huống Mexico ghi bàn lại được tha chiếc thẻ đỏ…

Dư luận đang lo ngại tệ trạng đó có thể càng tăng “đô” hơn nữa trong trận bán kết với Đức nếu công luận và giới chuyên môn không lên tiếng. Do bấy giờ Brazil sẽ mất hai trụ cột chủ lực ở tuyến phòng ngự và tấn công là trung vệ Thiago Silva (đã nhận thẻ vàng thứ hai) và tiền đạo số 1 Neymar bị chấn thương rạn xương cột sống.

Đội trưởng Thiago Silva thừa nhận vắng Neymar sẽ gây khó khăn cho Brazil do: “Cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi, cả đội tùy thuộc nhiều vào Neymar”. Riêng thủ môn Cesar thì xem đây là một tổn thất lớn với nhận xét: “Mất cậu ấy thật là đáng lo và đáng buồn, không tin được điều đó…”.

Cả HLV Scolarri cũng đau đầu vì sự cố này chưa biết thay Neymar bằng ai trong lúc còn ba tiền đạo nhưng cả Hulk (Zenit St Petersburg), Fred lẫn Jo (đá trong nước) đều không thể sánh bằng và thiếu duyên ghi bàn. Riêng vị trí Thiago Silva đã có Dante (Bayern Munch) có thể đảm đương được.

Bây giờ thì lại đến người Đức bắt đầu lo lắng chuyện… trọng tài.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm