Trả thù và quỵt nợ

Hung thủ sát hại ông là một người bạn rất thân của ông ta - Phó phòng Cục Tư pháp thành phố Triệu Khánh Hòa.

Quan chức rơi vào bẫy tình

Triệu Khánh Hòa 52 tuổi là người thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hà Nam. Năm 1995, Triệu Khánh Hòa được đề bạt làm chính ủy Chi đội Cảnh sát vũ trang thành phố. Bàng Gia Thành nghe tin chi đội đang có kế hoạch xây dựng một khu doanh trại và nhà ở, liền nhờ người tới gặp Triệu Khánh Hòa.

Bàng Gia Thành mở bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi Triệu Khánh Hòa. Sau khi nhậu nhẹt, Bàng Gia Thành lấy ra một phong bì dày cộm dúi vào tay Triệu Khánh Hòa. Nhờ đó, Bàng Gia Thành dễ dàng nhận được dự án công trình xây dựng doanh trại và khu nhà ở tập thể. Lần này, không những Bàng kiếm được khoản tiền lớn mà còn khai trương một công ty nhà đất cho riêng mình.

Trả thù và quỵt nợ ảnh 1

Đường vào thành phố Trương Gia Giới

Tình cảm Bàng giành cho Triệu ngày càng sâu nặng. Bằng ảnh hưởng của mình, Triệu thường xuyên giới thiệu cho Bàng được nhận thầu các dự án xây dựng của một số đơn vị khác. Mối quan hệ huynh đệ giữa Bàng và Triệu ngày một keo sơn gắn bó.

Tháng 9-1997, Triệu Khánh Hòa được điều sang nhậm chức Phó Cục trưởng thành phố Trương Gia Giới. Tháng 7-2001, Triệu chủ động gọi điện thoại cho Bàng: "Này, hôm nay mình thấy nổi hứng, lòng vui phơi phới, tìm chỗ yên tĩnh ta ngồi lai rai với nhau".

Được lời như cởi tấm lòng, Bàng lập tức điện tới Phượng Hoàng tửu điếm - một khách sạn hào hoa nhất thành phố, đặt hẳn một phòng tiệc VIP. Có cả bầy em út chuốc chén, Triệu say quắc cần câu. Bàng phải thuê cho bạn một căn phòng qua đêm. Tiếp đó, Bàng bấm máy điện cho tay giám đốc đưa một cô gái tới phục vụ Triệu.

Triệu tỉnh lại vào lúc nửa đêm, hơi sững người khi nhìn thấy ngồi ngay cạnh giường là một cô gái xinh như Tây Thi. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau bỗng bên ngoài nổi lên tiếng gõ cửa gấp gáp và một giọng nói đầy nghiêm khắc: "Cảnh sát kiểm tra hành chính đây, mở cửa mau". Triệu chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng bật mở. Đầy đủ cả nhân chứng vật chứng vô phương chối cãi, với tội danh "Quan chức nhà nước đi mua dâm", Triệu bị xử phạt hành chính 5.000 nhân dân tệ (tương đương 10 triệu VNĐ), còn bị thông báo sự kiện này về cơ quan. Triệu đau đớn suy đi ngẫm lại: Tại sao cave vừa được điều tới thì công an ập vào kiểm tra, cửa bật mở?

Tháng 8-2001, Thị ủy Trương Gia Giới gạt tên Triệu Khánh Hòa trong danh sách cơ cấu cán bộ, tuột luôn chức cục trưởng tương lai, hạ bậc, điều tới làm phó phòng điều nghiên Sở Tư pháp.

Nhẫn nhục chờ thời vùng lên

Triệu Khánh Hòa khẳng định là mình đã bị kẻ khác cài bẫy. Nhưng kẻ đầy dã tâm đó là ai? Triệu chốt lại: Rõ ràng là đối thủ cạnh tranh trên quan trường của ông ta đã móc nối mua đứt Bàng Gia Thành để hắn cài bẫy hại mình. Còn về phía Bàng, sau khi sự việc xảy ra, ông ta tỏ ra rất bức xúc, buồn bực. Ông ta tìm tới Triệu thanh minh rằng lòng tốt của mình không ngờ lại gây nên rắc rối cho bạn bè chí thân. Thật đau lòng. Mặc dù Bàng thề bồi, Triệu vẫn cho rằng chính Bàng đã vì tiền mà bán rẻ lương tâm, hãm hại bạn bè chí cốt.

Cùng khi đó, sản nghiệp của Bàng cứ tăng lên đến chóng mặt. Tháng 5-2002, Bàng khai trương một công ty mang tên Công ty hữu hạn Tập đoàn thực nghiệm Thụy Hằng". Ông ta giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.

Lúc này, Triệu Khánh Hòa cảm thấy không còn gì để mất. Ông ta xin ra khỏi biên chế nhà nước và quyết định sẽ đứng ra thành lập công ty kinh doanh, với hy vọng xây dựng lực lượng, chờ thời vùng lên. Nghĩ là làm, Triệu tới thẳng văn phòng Bàng Gia Thành, nêu thẳng yêu cầu cho vay một triệu nhân dân tệ (tương đương hai tỷ VNĐ) làm vốn gây dựng. Bàng nhăn nhó ra vẻ khó chịu. Triệu liền đẩy cửa về thẳng.

Bàng tỏ ra rất buồn, nên mấy hôm sau vội tới gặp mấy nhà doanh nghiệp quen biết vay đủ hai triệu nhân dân tệ, đem nhập vào tài khoản của Triệu tại ngân hàng. Tháng 2-2003, Triệu khai trương Công ty hữu hạn Khai thác sản phẩm phụ nông nghiệp Điền Nguyên. Nhằm giải quyết vốn cho việc phát triển lâu dài, Triệu đã mời Bàng tới giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, còn mình giữ chức tổng giám đốc công ty. Công ty được bình chọn là đơn vị làm ăn hiệu quả nhất thành phố Trương Gia Giới.

Sau thành công đó, Triệu liền đẩy khéo cho ông Chủ tịch Bàng đi chỗ khác và đổi tên công ty thành Công ty hữu hạn Khoa học-kỹ thuật sinh vật Khánh Hòa, tự mình làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bàng ấm ức nghĩ tới hai triệu tệ cho Triệu mượn trước kia, nên đánh tiếng đòi lại. Nhưng cũng lúc này kinh doanh của Công ty Khánh Hòa của Triệu bị chững lại nên không có tiền trả nợ cho Bàng.

Diệt bạn cũ, rũ nợ xưa

Triệu Khánh Hòa cho gọi cháu kêu mình bằng cậu tên Tất Quốc Lễ tới bàn bạc. Triệu ngồi suy ngẫm, nói: "Theo cậu thì khoản tiền hai triệu tệ ấy lão Bàng đã trả người ta từ lâu. Nếu Bàng không riết róng đòi nợ, thì chẳng ai biết ta nợ tiền ổng". Vừa nghe tới đây, Tất hiểu ngay cậu ruột mình định nói điều gì, liền phụ họa: "Cứ giết hắn đi thì hai triệu tệ sẽ chẳng còn phải lo trả nữa". Thế là hai cậu cháu liền chụm đầu bàn mưu tính kế, quyết định lừa Bàng tới một nơi hẻo lánh.

Chiều ngày 19-8-2008, Tất Quốc Lễ rủ thêm hai tay bợm khác, tự tay lái xe đưa bọn chúng cùng Triệu Khánh Hòa mang theo hung khí gây án vào một căn hộ ở Trương Gia Giới. Hơn 7 giờ tối, Triệu điện cho Bàng, hẹn tới  khách sạn Trung Tây gặp nhau để trả nợ. Vừa gặp nhau, Triệu liền tay bắt miệng nói: "Có một mối làm ăn hết sức hấp dẫn, tôi sẽ dẫn ông cùng đi gặp đối tác". Tin lời bạn, Bàng lên xe cùng bọn họ chạy tới một sơn trang nghỉ mát mùa hè. Tới nơi Triệu liền dẫn Bàng vào một gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Vừa vào trong phòng, Triệu lấy cớ có công chuyện gấp vội bước ra ngay.

Cửa phòng vừa đóng lại thì bọn Tất Quốc Lễ mai phục sẵn  lao ra, không nói nửa câu, lấy gậy sắt quật tới tấp vào Bàng. Ông ta không thể chống đỡ, gục xuống sàn. Bàng tắt thở. Nghe trong phòng đã yên ắng trở lại, Triệu Khánh Hòa liền cùng bọn Tất Quốc Lễ lợi dụng đêm tối vác xác Bàng Gia Thành lên xe, chở tới khu đất riêng của Công ty Khánh Hòa tại xã Hà Khẩu, huyện Tang Thực vùi xác, khỏa phẳng mặt đất phi tang.

CƯỜNG HỮU

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm