Cô gái mất chân đầu tiên lên đỉnh Everest

Arunima Sinha, ở bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, đã lên đỉnh núi cao nhất thế giới vào lúc 10 giờ 55 hôm 21-5, đúng 16 tiếng 55 phút sau khi xuất phát từ Trại căn cứ Everest (trại cơ sở để phục vụ các nhà leo núi tại Everest). 
Cô gái mất chân đầu tiên lên đỉnh Everest ảnh 1

Arunima Sinha. Ảnh: Pure Mirror
Hai năm trước đây, khi còn sở hữu đôi chân lành lặn, Sinha vốn là một cầu thủ bóng chuyền cấp quốc gia. Tuy nhiên, sau khi bị cướp đẩy xuống từ một đoàn tàu đang chạy, các bác sĩ phải cắt bỏ phần chân từ đầu gối trở xuống bị tàu đè nát của Sinha để cứu mạng sống cho cô. Lúc bấy giờ cô đang trên đường từ Lucknow đến Delhi để phỏng vấn xin việc. 
Sau khi hồi phục, Sinha quyết định phải làm điều gì đó để mọi người không còn nhìn cô bằng sự thương cảm và ái ngại. 
"Lúc đó mọi người rất lo lắng cho tôi. Rồi tôi nhận ra rằng mình cần làm gì đó để mọi người không còn ái ngại về mình. Tôi đọc được thông tin về những người chinh phục Everest và nói chuyện với anh trai và huấn luyện viên của tôi. Họ khuyến khích tôi hết hình”, Sinha trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình Ấn Độ trước khi bắt đầu hành trình chinh phục Everest.
Được biết, người truyền cảm hứng cho Sinha chính là VĐV cricke Yuvraj Singh. Anh mắc bệnh ung thư nhưng vẫn nỗ lực hết mình tiếp tục quay lại thi đấu. Khi Sinha hồi phục, anh đã gửi cho cô một tấm séc 100 ngàn rupi và nói chuyện với cô rất nhiều. Từ đó, Sinha mới nhận ra rằng cô cần làm điều gì đó với cuộc đời mình. 
Theo Đỗ Quyên (NLĐO/ Ibtimes)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm