Mỹ:

Cướp ngân hàng bị bắt vì tiền … rơi khỏi quần

Shawn Lee Canfield, 25 tuổi, bước vào ngân hàng vào trưa thứ bảy, đe dọa nhân viên giao dịch và yêu cầu nhân viên này đưa tiền mặt cho hắn. Canfield đã cướp 2.748 đô la rồi bỏ chạy.

Theo lời kể của nhân viên ngân hàng, tên tội phạm có một hình xăm rất dễ nhận biết trên mặt. Cảnh sát sau đó đã xác định và bắt hắn ngay sau đó.

 Tên tội phạm Shawn Lee Canfield (Ảnh: sở cảnh sát Merced County)

Theo mô tả của cảnh sát, khi lực lượng chức năng ập vào nhà hắn, Canfield có vẻ như đang … nhét tiền vào quần của mình.

Hắn buộc phải “giữ nguyên hiện trường” và chờ người nhân viên giao dịch đến xác nhận tên tội phạm. Sau đó, cảnh sát bắt đầu áp giải tên Canfield về đồn.
Tuy nhiên, khi đang đi lên cầu thang, tiền bắt đầu rơi … ra khỏi quần của tên cướp. Cảnh sát đếm được tổng cộng là 2.414 đô la Mỹ.
Sau khi bị thẩm vấn bởi cảnh sát, Canfield đứng lên và tiền tiếp tục rơi khỏi quần của hắn. Lần này là số tiền 334 đô la còn lại. 
Canfield thú nhận rằng hắn cướp ngân hàng để lấy tiền thăm mẹ ở Colorado. Canfield đã bị kết tội cướp và trộm cắp, sau đó bị giam ở nhà tù Quận Merced.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm