Hơn 30 nhà báo bị sát hại trong vụ thảm sát tại Philippines

Những nạn nhân xấu số này nằm trong đoàn người đi tới thành phố Shariff Aguak để nộp hồ sơ ứng cử chức thống đốc Mangudadatu cho ông Esmael Mangudadatu, hiện là thị trưởng thành phố Buluan.

Đại diện IFJ, ông Oliver Money-Kyrle cho biết, có 34 phóng viên và nhân viên ngành truyền thông bị tấn công trong ngày 23-11 và 31 người trong số họ bị thiệt mạng. Ông cũng đề nghị chính quyền Philippine đưa các thủ phạm ra trước công lý và cần có sự bảo hộ đối với đội ngũ phóng viên, nhà báo trước bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang của tiến trình cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5/2010 tại nước này.

Hơn 30 nhà báo bị sát hại trong vụ thảm sát tại Philippines ảnh 1

Các nhà báo biểu tình phản đối vụ thảm sát đẫm máu hôm 23-11. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 30-11, khoảng 1.000 nhà báo đã tuần hành tại thủ đô Manila, Philippines để phản đối vụ thảm sát này. Theo đánh giá của các tổ chức bảo vệ quyền lợi phóng viên, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào giới truyền thông.

Theo KPG (website ĐCSVN/Xinhua, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm