Anh em song sinh chết cách nhau 100 năm vì hai đại dịch

Ông Philip Kahn (100 tuổi) vừa qua đời hôm 17-4 vì đại dịch COVID-19. Cách đây một thế kỉ, em trai song sinh của ông cũng qua đời vì dịch cúm Tây Ban Nha (1918-1919) khi mới được 1 tuổi, tờ The New York Times đưa tin.

Ông Philip Kahn được an táng tại nghĩa trang New Montefiore, TP Long Island, bang New York (Mỹ).

Ông Philip Kahn (100 tuổi) vừa qua đời hôm 17-4 vì đại dịch COVID-19. Ảnh do gia đình ông Kahn cung cấp

Ông Kahn và em trai song sinh Samuel chào đời vào tháng 12 năm 1919. Tuy nhiên, Samuel đã chết vì đại dịch cúm Tây Ban Nha sau đó một năm.

Cháu trai của ông Kahn, anh Warren Zysman kể rằng lúc còn sống ông Kahn rất sợ một đại dịch khác lại xảy đến trong cuộc đời mình.

"Tôi hay trò chuyện cùng ông. Ông vẫn thường nói rằng lịch sử sẽ lặp lại, 100 năm không phải là quãng thời gian dài'"- Zysman kể lại những lời mà ông Kahn thường nói với anh.

Trước khi qua đời, ông Kahn có những biểu hiện của bệnh COVID-19 và tin rằng mình đã nhiễm virus. 

"Vào những ngày cuối đời, ông nhắc rất nhiều đến người em trai quá cố"- Zysman cho biết.

Ông Kahn không phải là người duy nhất tử vong và từng có anh em tử vong vì đại dịch cúm Tây Ban Nha. Một cụ bà 96 tuổi sống ở TP. San Antonio, bang Texas (Mỹ) đã tử vong hôm 14-4 vì dịch COVID-19 cũng từng có chị gái qua đời vì dịch cúm Tây Ban Nha. 

Dịch cúm Tây Ban cách đây 100 năm đã lây nhiễm cho 500 triệu người trên khắp thế giới và cướp đi 50 triệu sinh mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm