Daily Mail dẫn lời dì của bé Đạt – người chứng kiến sự việc – “Con diều đó có sải cánh dài đến 15 mét, thuộc CLB Diều Sài Gòn. Chúng tôi thấy con diều này rơi vài lần rồi, vì thời tiết ở đây đôi lúc thất thường. Hôm đó, mấy sợi dây diều làm ngã cả bàn ghế và hàng hóa. Bé Đat đang chạy đến nhặt thì sợi dây quấn vào chân. Chợt có cơn gió mạnh, diều bày lên và kéo bé Đạt bay lên trời.”
Bé Đạt bị hất ngược trên không trung cách mặt đất 20m. Ảnh : Daily Mail
Dì của Đạt cùng mọi người xung quanh cố gắng chạy theo để ngăn con diều nhưng không thể. Sợi dây quấn chân đứt, bé Đạt cố giật lấy một sợi khác nhưng không kịp.