Bất ngờ tỉnh lại trước giờ... hỏa táng

Gia đình của bà Magan cho biết, bà bị trượt chân trong phòng tắm và bị ngã bất tỉnh vào ngày 5.2. Các bác sĩ chẩn đoán bà đã chết và trên thực tế, người phụ nữ này đã không còn dấu hiệu sống suốt 20 giờ sau tai nạn.

Khi một số phụ nữ đang thực hiện nghi lễ tắm cho cơ thể bà lần cuối thì họ nhận ra rằng bà vẫn đang thở. Ngay lập tức, bà đã được đưa đến một bệnh viện khác ở Jaipur, nơi các bác sĩ xác nhận rằng bà vẫn còn sống. Bà Magan hiện đang được điều trị và sức khỏe dần hồi phục.

Theo Chu Vũ (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm