Cảnh sát ẩu đả, cắn đứt ‘của quý’

Michael Flaig, một nhân viên 31 tuổi có kinh nghiệm lâu năm thuộc Sở Cảnh sát quận Anne Arundel đã bị tố cáo là sàm sỡ người bạn gái cùng phòng của nạn nhân giấu tên. Người này đã yêu cầu Michael dừng lại nhưng không được và xảy ra ẩu đả.

Cảnh sát viên Michael Flaig tham gia ẩu đả khi say xỉn và cắn đứt tinh hoàn của nạn nhân

Một nhân chứng tại hiện trường đã thuật lại: “Đôi mắt của ông Flaig đỏ ngầu, người tỏa ra một mùi rượu nồng nặc và nói lắp bắp”. Khi được tìm thấy, cảnh sát phát hiện Flaig dính đầy máu trên người và say tí bỉ.

Các tài liệu tố cáo cũng khẳng định rằng nạn nhân đã bị hai người đàn ông tấn công. Tuy nhiên, kẻ tấn công thứ hai vẫn chưa được xác định danh tính. Hung thủ đã bị buộc tội hành hung cấp độ hai và say rượu tại nơi công cộng.
Mặc dù bị bắt giữ, Flaig vẫn còn trong danh sách nhân viên của cảnh sát Hạt Anne Arundel, nhưng đã bị đình chỉ có lương và cấm không được tham gia tuần tra.Hiện tại, không có thêm thông tin nào của nạn nhân được công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm