Chỉ làm osin, thừa kế 1 căn hộ và 4 triệu USD

“Tôi là người giúp việc may mắn nhất Singapore, bất chấp việc tôi có tiền hay không”, người giúp việc 47 tuổi được gọi với tên Christine, trả lời phỏng vấn báo chí. Cô muốn giấu tên vì lo sợ sẽ bị giết để cướp tiền.

Các tài sản mà cô được thừa hưởng bao gồm tiền mặt và một căn hộ sang trọng tại khu mua sắm Orchard Road từ chủ nhân Quek Kai Miew, 66 tuổi, một bác sĩ y khoa đã qua đời năm ngoái.

Christine tự hào chia sẻ rằng cô cũng được chăm sóc mẹ của bác sĩ, và đã biết được mình sẽ là người thừa hưởng gia tài khổng lồ này từ một bản di chúc được soạn năm 2008: “Giữa chúng tôi chẳng có gì là bí mật. Tôi không hề ngạc nhiên khi biết bà ấy sẽ cho tôi từng ấy tiền”

Christine cũng nói rằng cô vô cùng đau khổ khi bà Quek qua đời. Sau cái chết của bà, cô đã chuyển đến sống cùng gia đình cháu trai của bà để khuây khỏa: “Tôi thực sự không nghĩ nhiều đến số tiền đó. Tôi vẫn sống cuộc đời như trước chứ không phải như một người giàu”

  • TheoPhương Linh ( VNN, Strait Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm