Chú rể sống sót sau khi ngã từ vách đá cao hơn 1.200 mét

Mamitho Landas, 35 tuổi, bước hụt về phía sau và rơi xuống vách đá khi anh đang chụp ảnh cho người vợ mới cưới của mình.
Nhưng thay vì rơi xuống phía dưới, Lendas bị mắc vào một cành cây cách đó 40m trên bề mặt vách đá.
Quân đội Sri Lanka đã dùng dây thừng để tiếp cận và kéo anh lên an toàn.

Có khoảng 40 binh lính và 1 trực thăng quân sự tham gia cứu hộ.

 Anh Lendas miêu tả việc rơi xuống vách đá “rất đáng sợ” (Ảnh: SkyNews)

 Khoảng 40 binh lính của Sri Lanka tham gia cứu hộ (Ảnh: SkyNews)

Lendas không bị thương nặng sau vụ việc. Anh cho biết: “Thật đáng sợ và cũng rất đau. Tôi đang chụp ảnh thì bước hụt và ngã về phía sau. Sau đó, tôi ngồi trên một bụi cây khoảng 3 tiếng rưỡi. Đó là 3 tiếng rưỡi dài nhất trong cuộc đời tôi.”
Phát ngôn viên quân đội Sri Lanka Jayanath Jayaweera cho biết việc anh Lendas sống sót là “cực kì may mắn”.
“Anh ấy ngã xuống một cái cây cách đỉnh vách đá khoảng 40m. Landas là người đầu tiên sống sót sau khi ngã từ vách đá “Tận cùng Thế giới.”
Vách đá Tận cùng Thế giới là điểm thu hút khách du lịch chính của khu bảo tồn thiên nhiên Horton Plains ở trung tâm Sri Lanka.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm