Kinh hoàng con bị nghi giết cha mẹ, chặt xác

Theo cảnh sát, ông Chau Wing-ki, 64 tuổi và vợ là bà Siu Yuet-yee, 63 tuổi đã bị giết tại căn hộ tầng hai của tòa nhà Hoi Hing ở Kok Cheung, Hồng Kông. Sau đó, xác của cặp đôi này đã bị phân ra thành từng phần và phân tán ở nhiều nơi.

Kinh hoàng con bị nghi giết cha mẹ, chặt xác ảnh 1

Cảnh sát bắt con trai 29 tuổi của cặp vợ chồng xấu số. Ảnh: Felix Wong

Kinh hoàng con bị nghi giết cha mẹ, chặt xác ảnh 2

Cảnh sát bảo vệ tòa nhà nơi có căn hộ là hiện trường vụ án. Ảnh: Felix Wong

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm ra phần đầu các nạn nhân để trong tủ lạnh của căn hộ. Ngày 16-3, một số phần thi thể khác được tìm thấy rải rác quanh khu bờ sông cách căn hộ trên khoảng 15 phút đi bộ. Chánh Thanh tra Kwan King-pan, cho biết hiện bàn tay nạn nhân vẫn còn mất tích. Có thể, lực lượng thợ lặn sẽ được huy động để tìm kiếm dưới sông. Cơ quan điều tra muốn kiểm tra kỹ DNA những phần thi thể tìm thấy kết hợp kiểm tra dấu vân tay để chắc chắn.
   
Hai nghi phạm vụ án này bị bắt ngày 15-3 là con trai 29 tuổi của nạn nhân và một người bạn trên 35 tuổi. Theo cảnh sát, một trong hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi tàn ác của mình. Họ chưa tìm ra động cơ gây án nhưng tin rằng vụ việc xảy ra khoảng ngày 1-3.
Ban đầu, người con trai cả của vợ chồng già xấu số đã thông báo với cảnh sát chuyện cha mẹ mất tích. Nhưng người con 29 tuổi nói với cảnh sát rằng trong lần gặp ngày 2-3, cha mẹ anh lên kế hoạch bay sang đại lục du lịch. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ bởi kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh phát hiện cặp vợ chồng này không hề rời Hồng Kông. Họ lần theo dấu vết và tìm thấy đầu của cặp vợ chồng tại căn hộ trên và phát lệnh bắt giữ nghi can.
                
Một nguồn tin khác từ phía cảnh sát nói rằng hai vợ chồng xấu số đã bị con trai 29 tuổi lừa cùng đến căn hộ trên sau khi nói rằng muốn mua nó.
Theo M.Khuê (NLĐO / South China Morning Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm