Người chết nặng cân nhất Trung Quốc

Tôn Lượng, 22 tuổi, sinh sống ở thành phố Nhật Chiếu thuộc tỉnh Sơn Đông, đã phải nhập viện vào ngày 9-4 để điều trị tích lũy chất lỏng.

Đến 14 giờ ngày 20-4, nhịp tim của Tôn Lượng giảm đáng kể trong khi ngủ. Một giờ sau đó, người đàn ông nặng cân nhất Trung Quốc tử vong. Các bác sĩ cho biết vì kích thước quá khổ của Tôn Lượng nên việc đặt nội khí quản khá khó khăn.

Sun Liang
Tôn Lượng chỉ quẩn quanh trong nhà. Ảnh: IQILU.COM

Theo báo chí địa phương, khi chào đời Tôn Lượng nặng 6,5 kg và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Đến năm lên 8, Tôn Lượng bỏ học, chỉ quẩn quanh trong nhà. Cuộc sống của Tôn Lượng hầu như không có gì đặc biệt ngoại trừ 2 việc ăn và ngủ, người anh họ của Tôn Lượng nói.

Năm 19 tuổi, Tôn Lượng nặng 150 kg. Chỉ 3 năm sau đó, trọng lượng cậu chàng tăng đến chóng mặt, chạm mức 300 kg ở tuổi 22. Với thân hình như thế, Tôn Lượng hầu như không thể đi bộ. Các bác sĩ cho biết bệnh béo phì của Tôn Lượng một phần do di truyền, một phần do không kiểm soát được lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

Khi Tôn Lượng nhập viện, nhiều cư dân mạng đã quyên tiền để giúp anh chữa trị. Trong số đó có một người ở Thượng Hải gửi cho gia đình 30.000 nhân dân tệ (khoảng 4.813 USD). “Chúng tôi muốn gửi cảm ơn tình cảm của mọi người dù Tôn Lượng không còn nữa” - một người anh họ của Tôn Lượng nói.

http://www.sd.xinhuanet.com/news/2014-04/22/1110345334_13981304869181n.jpg
Người đàn ông được cho là nặng cân nhất Trung Quốc tử vong vì suy tim. Ảnh: JNNEWS.TV
男子重600斤功能衰竭 就医10余人抬不动
Vì kích thước quá khổ của Tôn Lượng nên việc đặt nội khí quản khá khó khăn. Ảnh: CHINA NEWS
Theo H.Bình (NLĐO / Nhật báo Thượng Hải, Tân Hoa Xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm