Trốn ra sống ở xe hơi vì bị bạn gái kiểm soát và bạo hành

Nghe theo tiếng gọi của tình yêu, ông Robin, 59 tuổi đã chuyển từ Mỹ sang Anh để được gần gũi một phụ nữ mà ông đã tình cờ gặp trong một chương trình đánh bài trực tuyến.

Họ gặp nhau khi cùng chơi đánh bài trực tuyến, sau đó họ chuyển sang trò chuyện online và bắt đầu hẹn hò sau vài tháng. Mọi việc vẫn diễn ra rất tuyệt vời cho đến khi cô bạn gái kia dọa sẽ gửi hình thân mật của cả hai cho sếp của Robin nếu ông không chịu đến Anh để gặp cô. Nghĩ rằng, đây chỉ là một cách cư xử lạ lùng của cô gái để mong muốn được gần mình nên ông Robin đã từ bỏ công việc kỹ sư ở Mỹ để bay đến Hull, nước Anh để sống với tình yêu của đời mình.

Người đàn ông trốn ra xe sống để tránh sự kiểm soát và bạo hành của bạn gái. Ảnh: DM

Ban đầu, mọi việc diễn ra rất tốt. Ông cho rằng họ đã có những khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu tệ dần.

“Cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi và hỏi tôi đang ở đâu, tôi đang nói chuyện với ai. Cô ấy còn cài định vị vào điện thoại để kiểm soát vị trí của tôi và dường như cô ấy không bao giờ tin lời tôi nói. Ví dụ tôi nói tôi đi siêu thị thì cô ấy phải bắt tôi trình bằng được hóa đơn mua hàng. Thậm chí, cô ấy còn buộc tội tôi đã gửi tiền về Mỹ cho một cô gái nào đó"- Robin kể với Daily Mail.

Có lần người phụ nữ này có những hành vi bạo lực đối với ông như cắn và đánh ông. Đã nhiều lần Robin bỏ nhà đi nhưng cô nàng đã níu kéo, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến ông nữa. Tuy nhiên, mọi việc vẫn như cũ và ngày càng tệ hơn.

"Cô ta thậm chí còn theo dõi tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Tôi hết chịu đựng nổi, nên giờ tôi đã phải dọn ra sống ở xe hơi cho đến khi tôi tìm được nơi nào đó để ở. Tôi không thể sống được với loại phụ nữ suốt ngày kiểm soát người khác như vậy" - Robin cho biết.

Sự việc của Robin tương tự một ông cụ sống ở Birmingham, Anh. Ông Malcolm Applegate, 62 tuổi, đã quyết định sống năm năm trong rừng như một người vô gia cư vì ông muốn thoát khỏi bà vợ hay cằn nhằn và thích kiểm soát của mình.

Ban đầu ông và vợ cũng có những năm tháng rất hạnh phúc, nhưng rồi bà vợ  ngày càng thích kiểm soát ông từ những việc rất nhỏ nhặt nên ông đã bỏ lại tất cả và đi vào rừng. Sau năm năm sống cuộc sống đầy thiếu thốn trong rừng, ông được một nhà dưỡng lão đem về nuôi dưỡng cho đến hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm