Phát hiện bất ngờ ở khu mộ của đại văn hào Shakespeare

Theo Washington Post, nhóm nghiên cứu đã dùng sóng radar chiếu xuyên qua lòng đất để khảo sát phần mộ của nhà viết kịch William Shakespeare tại Nhà thờ Holy Trinity ở TP Startford Upon Avon của Anh.

Nhà khảo cổ học Kevin Colls thuộc ĐH Staffordshire là người chủ trì nghiên cứu này. Ông cho biết họ đã phát hiện “một thay đổi kỳ lạ ở phần đầu” của hài cốt so với tình trạng mai táng ban đầu.

Ông Colls nói rằng phát hiện này đã củng cố cho tuyên bố được đưa ra lần đầu năm 1879 nhưng từ lâu bị xem như giai thoại. Tuyên bố đó là phần đầu của văn hào Shakespeare bị những kẻ đào mộ ở thế kỷ 18 lấy cắp.

“Tôi rất tin tưởng rằng chiếc hộp sọ của ông ấy đã không còn tại Holy Trinity nữa” - ông Colls nói.

Các nhà khảo cổ khảo sát mộ phần của nhà viết kịch William Shakespeare. Nguồn: The Guardian

Ông Colls nhận xét rằng phát hiện này chắc chắn sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi không ngớt giữa các học giả nghiên cứu về Shakespeare.

Ông Michael Dobson, Giám đốc Viện Shakespeare của ĐH Birmingham, cho rằng thông tin về việc đào trộm mộ được nêu ra lần đầu tiên trong một truyện ngắn năm 1879. Tuy nhiên theo ông, đó cũng chỉ là một tác phẩm hư cấu.

Ông Dobson cũng nói rằng thật khó tin chuyện có ai đó muốn đào trộm mộ chỉ để đánh cắp phần hộp sọ nhà văn. “Vào thế kỷ 18, việc đào trộm các ngôi mộ của giới văn chương chưa phổ biến” - ông lưu ý.

Cha xứ của nhà thờ Holy Trinity - ông Patrick Taylor nói rằng ông thấy vẫn chưa đủ bằng chứng thuyết phục để khẳng định chiếc hộp sọ của văn hào Shakespeare đã bị lấy đi. Do đó theo ông, hiện tại vẫn chưa có kế hoạch khai quật ngôi mộ để xác minh sự việc.

Hồ sơ của nhà thờ cho biết Shakespeare được chôn cất tại nhà thờ ở quê nhà ông, cách thủ đô London chừng 160 km về phía tây bắc vào ngày 25-4-1616, hai ngày sau khi ông từ trần ở tuổi 52.

Sau này vợ ông là bà Anne Hathaway, con gái và con trai riêng của ông cũng được mai táng cạnh mộ phần của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm