Ảnh: Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi một bãi biển ra sao?

Theo tạp chí Business Insider, Peru đang là một trong số hàng chục quốc gia đang hạn chế các hoạt động tụ tập đông người để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19.

Đêm 15-3, Tổng thống Peru, ông Martin Vizcarra, ban bố tình trạng khẩn cấp ở nước này từ ngày 16-3 đến 12-4. Trong thời gian này, phần lớn các hoạt động ngoài trời đã bị hủy bỏ.

Giống như nhiều bãi biển khác, Agua Dulce - nằm cách trung tâm thủ đô Lima khoảng 20 km về phía nam - cũng trở nên hoang vắng giữa mùa dịch COVID-19, theo hãng tin AP.

Mọi năm, bãi biển Agua Dulce vốn là thiên đường của người dân lao động Peru. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, nơi đây đã trở thành thiên đường của những bầy chim biển đang tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi bãi cát dài bị con người "bỏ rơi". 

Mùa hè này, bãi biển Agua Dulce - từ thiên đường của người dân Peru - đã trở thành thiên đường cho các loài chim biển. Ảnh: AP 1 Mùa hè này, bãi biển Agua Dulce - từ thiên đường của người dân Peru - đã trở thành thiên đường cho các loài chim biển. Ảnh: AP 2
Mùa hè này, bãi biển Agua Dulce - từ thiên đường của người dân Peru - đã trở thành thiên đường cho các loài chim biển. Ảnh: AP

Những cây cầu bộ hành dẫn ra bãi biển vốn đông nghịt người cũng trở nên trống trơn. Sau khi Peru bị đặt trong tình trạng khẩn cấp, rất hiếm khi có một ai đó đi qua những cây cầu này. 

Một cầu bộ hành còn đông nghịt người hôm 16-2, nhưng đến ngày 24-3 đã hầu như không còn bóng người. Ảnh: AP 1 Một cầu bộ hành còn đông nghịt người hôm 16-2, nhưng đến ngày 24-3 đã hầu như không còn bóng người. Ảnh: AP 2
Một cầu bộ hành còn đông nghịt người hôm 16-2, nhưng đến ngày 24-3 đã hầu như không còn bóng người. Ảnh: AP

Mọi năm, du khách có thể vui đùa và chôn mình dưới bãi cát mát rượi. Còn bây giờ, bãi biển chỉ còn trơ trụi với những vỏ sò, vỏ ốc và những thứ sóng biển đưa vào. 

Ngày 16-2, một nam du khách thích thú chôn mình dưới cát, nhưng cũng chính vị trí đó hôm 24-3, bãi biển chỉ còn vỏ sò, vỏ ốc và một chiếc dép bị sóng đánh dạt vào. Ảnh: AP 1 Ngày 16-2, một nam du khách thích thú chôn mình dưới cát, nhưng cũng chính vị trí đó hôm 24-3, bãi biển chỉ còn vỏ sò, vỏ ốc và một chiếc dép bị sóng đánh dạt vào. Ảnh: AP 2
Ngày 16-2, một nam du khách thích thú chôn mình dưới cát, nhưng cũng chính vị trí đó hôm 24-3, bãi biển chỉ còn vỏ sò, vỏ ốc và một chiếc dép bị sóng đánh dạt vào. Ảnh: AP

Thông thường, bãi biển Agua Dulce có thể đón tới 40.000 lượt khách mỗi ngày trong mùa cao điểm từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. 

ừ bãi biển đông nghịt người hôm 16-2, Agua Dulce trong ngày 24-3 chỉ còn đầy dấu chân mòng biển, cùng bộ xương chim biển bị sóng đánh dạt vào vẫn chưa được thu dọn. Ảnh: AP 1 ừ bãi biển đông nghịt người hôm 16-2, Agua Dulce trong ngày 24-3 chỉ còn đầy dấu chân mòng biển, cùng bộ xương chim biển bị sóng đánh dạt vào vẫn chưa được thu dọn. Ảnh: AP 2
Từ bãi biển đông nghịt người hôm 16-2, Agua Dulce trong ngày 24-3 chỉ còn đầy dấu chân mòng biển, cùng bộ xương chim biển bị sóng đánh dạt vào vẫn chưa được thu dọn. Ảnh: AP

Thông thường, du khách đến Agua Dulce không chỉ để tắm biển, họ còn nằm tắm nắng và tham gia nhiều hoạt động khác trên bãi biển. 

Những nhân viên an ninh ngày 24-3 chỉ còn đi tuần tra trên một bãi biển không một bóng người. Ảnh: AP 1 Những nhân viên an ninh ngày 24-3 chỉ còn đi tuần tra trên một bãi biển không một bóng người. Ảnh: AP 2
Những nhân viên an ninh ngày 24-3 chỉ còn đi tuần tra trên một bãi biển không một bóng người. Ảnh: AP

Những vòi tắm nước ngọt ngay trên bãi biển cũng bị bỏ hoang khi không còn ai đi tắm biển. 

Các vòi tắm nước ngọt trên bãi biển bị Các vòi tắm nước ngọt trên bãi biển bị
Các vòi tắm nước ngọt trên bãi biển bị "bỏ quên" vì không còn ai đi tắm biển. Ảnh: AP

Tính đến tối 2-4 (giờ Việt Nam), Peru đã phát hiện 1.323 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 47 bệnh nhân đã tử vong và 394 bệnh nhân đã được chữa khỏi, theo chuyên trang theo dõi số liệu Worldometer

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm