COVID-19 Mỹ: Có tín hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa thấy hy vọng

Ngày 5-4, Mỹ bắt đầu bước vào một trong hai tuần mà Tổng thống Donald Trump ngày trước đó gọi là “hai tuần vất vả nhất”.

Tính đến tối 5-4 (giờ địa phương), Mỹ đã có 336.637 ca nhiễm COVID-19 với 9.616 người chết, theo số liệu từ trang web thống kê Worldometer.

Số ca nhiễm mới trong ngày 5-4 là hơn 26.000, có giảm so với mức tăng kỷ lục 33.072 người của ngày 4-4 - một tín hiệu ban đầu về khả năng Mỹ sẽ dần giảm ca nhiễm.

Số người chết trong ngày 5-4 là 1.172, có cao hơn mức 1.040 người chết trong ngày 4-4 nhưng vẫn thấp hơn mức chết kỷ lục 1.320 người ngày 3-4.

Một nhân viên y tế nghỉ mệt bên ngoài BV Wyckoff Heights ở TP New York, bang New York (Mỹ) ngày 5-4. Ảnh: REUTERS

Tình hình các điểm nóng vẫn chưa sáng sủa. Bang New York vẫn nóng nhất nước với 123.018 ca nhiễm, trong đó 4.159 người chết. Số người chết trong ngày 5-4 là gần 600 với hơn 7.300 ca nhiễm mới.

New Jersey là bang có dịch nghiêm trọng thứ hai Mỹ với 37.505 người nhiễm, 917 người chết. Các bang Michigan, California, Louisiana đang có trên dưới 15.000 ca nhiễm với trên dưới 500 người chết. Các bang Pennsylvania, Colorado và thủ đô Washington D.C. đều bắt đầu tăng số người chết.

Đưa bệnh nhân tới bệnh viện ở TP Worcester, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 5-4. Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 5-4, Tổng y sĩ Mỹ - Phó Đô đốc Jerome Adams cảnh báo đây thật sự sẽ là “tuần vất vả và buồn thảm nhất”.

“Sẽ tới thời khắc Trân Châu Cảng (trận đánh năm 1941 - một đòn thua đau của Hải quân Mỹ), thời khắc 11-9 (khủng bố ngày 11-9-2001). Nhưng nó không xảy ra chỉ ở một địa phương mà cả nước. Tôi muốn người Mỹ hiểu điều đó” - ông Adams nói trên Fox News.

Hiện hơn 90% dân số Mỹ được lệnh ở yên trong nhà ngăn dịch lây lan. Tuy nhiên đến lúc này vẫn còn tám bang chưa áp lệnh yêu cầu ở nhà với dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm