New Zealand: Tay súng bị bắt khi đang chạy đến mục tiêu thứ 3

Trong vụ xả súng hàng loạt tại New Zealand hồi tuần trước, sau khi bắn giết ở hai đền thờ tại TP Christchurd, tay súng Brenton Tarrant - công dân Úc bị cảnh sát bắt khi đang trên đường đến xả súng một đền thờ thứ ba, đài CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ cảnh sát New Zealand.

Sáng 20-3, Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush cho biết nhà chức trách “hoàn toàn” tin tay súng bị bắt “khi đang trên đường tới thực hiện một vụ tấn công nữa”.

“Đã có nhiều sinh mạng được cứu”, ông Bush nói nhưng không đề cập chi tiết để “không gây tổn thương cho những người khác”.

Hàng trăm người đến tiễn đưa hai nạn nhân vụ xả súng – người cha Khaled Mustafa 44 tuổi và con trai Hamza 15 tuổi, ngày 20-3. Ảnh: CNN

Hàng trăm người đến tiễn đưa hai nạn nhân vụ xả súng – người cha Khaled Mustafa 44 tuổi và con trai Hamza 15 tuổi, ngày 20-3. Ảnh: CNN

Sau khi bắn chết 41 người ở đền thờ thứ nhất, tay súng Tarrant lái xe sang đền thờ thứ hai. Nhờ sự can đảm thách thức, cản trở, chấp nhận rượt đuổi và cả tấn công từ ông Abdul Aziz  48 tuổi - một người gốc Afghanistan – mà tay súng đã sớm từ bỏ mục tiêu đền thờ thứ hai.

Nhờ sự can đảm của anh Aziz mà số người chết ở nhà thờ thứ hai chỉ là chín người, ít hơn nhiều so với số nạn nhân ở đền thờ thứ nhất. Và tay súng Úc bị cảnh sát bắt khi đang di chuyển sang mục tiêu thứ ba, theo cảnh sát.

Hôm nay 20-3, Thủ tướng Jacinda Ardern đến TP Christchurch thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Ngày 19-3, trước Quốc hội bà Ardern tuyên bố sẽ không bao giờ đề cập tên tay súng khi bà nói về thảm họa này.

Từ sau khi xảy ra vụ xả súng, bà Ardern được đánh giá cao với sự chia sẻ với các gia đình nạn nhân, luôn cập nhật diễn biến điều tra với công chúng.

“Hắn ta là một tên khủng bố, hắn ta là một tội phạm, là một kẻ cực đoan, nhưng khi tôi nói hắn ta sẽ không có tên. Và tôi đề nghị mọi người: hãy gọi tên những người đã mất thay vì tên kẻ đã lấy đi mạng sống của họ. Có thể hắn ta muốn được biết đến với sự xấu xa của mình, nhưng ở New Zealand chúng ta sẽ không mang lại điều gì cho hắn – dù chỉ là cái tên”, Thủ tướng Ardern nói trước Quốc hội.

Cảnh sát New Zealand bảo vệ lối vào nghĩa trang Memorial Park Cemetery, nơi diễn ra lễ chôn cất một số nạn nhân đầu tiên. Ảnh: CNN

Cảnh sát New Zealand bảo vệ lối vào nghĩa trang Memorial Park Cemetery, nơi diễn ra lễ chôn cất một số nạn nhân đầu tiên. Ảnh: CNN

Hôm nay bắt đầu diễn ra lễ tang các nạn nhân vụ xả súng. Tại nghĩa trang Memorial Park Cemetery, nhiều chiếc hố được đào sẵn để chôn cất hàng chục nạn nhân.

Cảnh sát trưởng Bush cho biết đến thời điểm này đã có 21 thi thể nạn nhân được nhận diện và trao trả về gia đình, và dự kiến công tác nhận diện sẽ hoàn tất vào cuối ngày hôm nay.

New Zealand: Nuôi chó cũng phải đăng ký nhưng súng thì không
New Zealand: Nuôi chó cũng phải đăng ký nhưng súng thì không
(PL)- Hôm nay, 18-3, nội các New Zealand sẽ họp về vụ xả súng kinh hoàng nhất lịch sử nước này làm 50 người chết vào trưa 15-3, cũng như cân nhắc các phương án chỉnh sửa luật kiểm soát súng như lời Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố trước đó rằng “sẽ sửa luật”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm